Tết tây - Trí Văn

Yêu Thơ

Administrator
(245) 19/1/2021

TẾT TÂY​

*****
Tết tây đâu giống tết ta
Mỗi lần cất nhắc vậy mà xôn xao
Từ lâu, là tệ phong trào
Ưa cái ghế tốt tiền chào cấp trên

Đất, đô, đá quý tạo nền
Đầu dốt bằng giả vẫn lên ầm ầm
Ngồi yên là đủ hét hầm
Đẻ tạo ma án dụng tâm cắp tiền

Ăn bẩn kẻ chết kẻ điên
Bất chấp tất cả lo thiên về mình
Nói hay kệ lời thối rình
Đùn đẩy qua lại ai trình nản thôi

Hẹn vui tới lượt hết rồi
Ngài nào đến vậy no nồi về hưu
Hót hay bét kệ đời lưu
Nát hết hư hỏng ai đìu mặc cha

Cứ to bép xép ba hoa
Nói là điều tốt thật là láo không
Mở ra ô quá đau lòng
Dốt nát, ăn tạp nợ công đủ điều

È cổ dân chịu nợ điêu
Dân lo cần kiệm ít tiêu gia đình
Nợ là đè khổ dân tình
Nợ chồng lên nợ cứ phình to ra

Kéo lùi tổ quốc của ta
Ngăn ta tiến bộ vượt xa bạn bè...!
*** *** ***
Thơ Trí Văn ảnh mạng


tet-tay-tri-van.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom