Tôi vẫn viết cho các bạn :
Ai đó bảo từ trên trời rớt xuống
Một cái nhìn vỡ nát cả con tim
Một cái nhìn cho lòng ai luống cuống
Rồi hình như tất cả lại lặng im .
Ai lặng im trong lo lắng kiếm tìm
Ánh mắt ấy chứa đầy trong nỗi nhớ
Ánh mắt ấy cho lòng ai hớn hở
Và phập phồng đau đớn ở trong tim .
Ai đó có những cái nhìn sắc ngọt
Cho lòng ta cứ hoảng hốt đau buồn
Con tim ơi sao mà tan mà nát
Khi hoàng hôn ập xuống lại cô đơn .
Ôi ánh mắt cho hồn ai đánh mất
Sự bình yên tĩnh lặng của trái tim
Say chi ấy để muôn đời ngây ngất
Giữa biển tình bão tố chẳng hề im .
Thà em ơi thôi chẳng gặp cho rồi
Để tình ái mãi muôn đời tĩnh lặng .
Huế 7.10.2018 Nguyễn Anh Sơn .
Ảnh St .
THÀ ĐỪNG GẶP
Ai đó bảo từ trên trời rớt xuống
Một cái nhìn vỡ nát cả con tim
Một cái nhìn cho lòng ai luống cuống
Rồi hình như tất cả lại lặng im .
Ai lặng im trong lo lắng kiếm tìm
Ánh mắt ấy chứa đầy trong nỗi nhớ
Ánh mắt ấy cho lòng ai hớn hở
Và phập phồng đau đớn ở trong tim .
Ai đó có những cái nhìn sắc ngọt
Cho lòng ta cứ hoảng hốt đau buồn
Con tim ơi sao mà tan mà nát
Khi hoàng hôn ập xuống lại cô đơn .
Ôi ánh mắt cho hồn ai đánh mất
Sự bình yên tĩnh lặng của trái tim
Say chi ấy để muôn đời ngây ngất
Giữa biển tình bão tố chẳng hề im .
Thà em ơi thôi chẳng gặp cho rồi
Để tình ái mãi muôn đời tĩnh lặng .
Huế 7.10.2018 Nguyễn Anh Sơn .
Ảnh St .