Thật khó quên - Nguyễn Thìn

Yêu Thơ

Administrator

THẬT KHÓ QUÊN​


Em sẽ buông chẳng níu giữ chân anh
Và tình yêu để dành cho kẻ khác
Lối cũ ngày xưa ta vô tình đi lạc
In dấu một thời nay vắng bóng lẻ loi

Em bước đi vô định giữa đất trời
Nghe nhói đau bên trong lồng ngực trái
Anh buông tay để mình em khắc khoải
Giấc mơ hồng còn đó vẫn dở dang

Em muốn mua liều thuốc của thời gian
Để xóa mờ hình anh trong tâm trí
Thôi nhớ thương thôi bận lòng suy nghĩ
Bước đường đời hai lối rẽ chia phôi

Em muốn quên hết tất cả người ơi
Mà con tim cứ ngược dòng lý trí
Đã bao lần hỏi lòng sao ích kỉ
Chẳng thể nào học nổi một từ buông

Quên một người khi chưa hết yêu thương
Thật quá khó mà phải đành chấp nhận
Phải để tim thôi đừng thêm vướng bận
Lặng lẽ buồn giấu kín nỗi niềm riêng

Thơ Nguyễn Thìn 12/01/2021 ảnh sưu tầm

that-kho-quen-nguyen-thin.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom