Bài thơ Thơ đầu năm của lính - Nguyễn Xuân

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Thơ đầu năm của lính​

Tg: Nguyễn Xuân

Yêu bồ đội.jpg


Thơ lính trận : chỉ giải sầu nỗi nhớ
Chẳng múa rìu trước liền chị liền anh
Đời người lính cũng đẹp tựa bức tranh
Ai không thích :
Xin vui lòng lượng thứ

Tết Nguyên tiêu , thêm bài thơ về lính
Đậm tình người , tình đồng đội khi xưa
Cõi nhớ thiêng liêng đong đếm sao vừa
Ai đã sống, một thời là lính trận...

Nay ngồi ngắm hoàng hôn rơi xuống núi
Thả hồn vào những ký ức xa xưa
Đồng đội mình còn mấy đứa lưa thưa
Chẳng hẹn , cứ nối nhau về dĩ vãng ...

Đồng đội bảo : thôi quên đi quá khứ
Để họ nằm với những giấc ngủ ngon
Để thân nhân không khắc khoải héo mòn
Cứ tận hưởng những hoa thơm của lạ....

Nói thì dễ nhưng đêm về trăn trở
Lại bồi hồi với những kỷ niệm xưa
Bao năm trời cùng đội nắng dầm mưa
Từng khuôn mặt cứ thân thương hiển hiện...

Với quá khứ đâu dễ gì quên được
Tiếng thì thầm trong giây phút chia ly
Khắp Miền đông bao nhiêu dấu chân đi
Đâu cũng có bạn bè ta nằm lại...

Ka tum , Đồng pan ,suối Dây , Bầu cỏ
Núi Bà Đen rồi xa mát ,Thiện ngôn
Xuống Miền Tây ra Bà Rá Phước bình
Bao người ngã tháng năm dài rực lửa...

Một đời người , gởi Miền Đông một nửa
Có xá gì cái chết chẳng tày gang
Đồng đội hy sinh lập xóm lập làng
Sao lại nỡ mau quên : người lính trận...

Với chúng ta : những chàng trai trong trận
Cả một thời ăn măng nứa măng le
Thay thuốc Lào ta hút lá Cò ke
Sau sốt rét tóc cứ rơi lả tả...

Đánh kỵ binh bay rồi anh cả đỏ
Biệt kích dù , lính Phát diệm Bùi chu
Chất độc da cam rừng núi mịt mù
Đâu cũng thấy có bom mìn chặn lối...

Ta còn sống , nhớ tri ân người khuất
Thừa biết rằng đều về cõi hư vô
Họ ra đi lấy bột gột lên hồ
Nay mới có: cả non sông nước Việt ...

Tới hôm nay : có mấy người còn sống
Bệnh tật cùng mình , khắc khoải nỗi đau
Có khi vẫn nghèo bát cháo miếng rau
Ngồi ngắm cảnh chiều hoàng hôn xuống núi...

Tôi vẫn viết : không riêng cho người sống
Mà cả cho người đồng đội đi xa
Lứa chúng tôi nay sức yếu tuổi già
Chút hãnh diện có một thời lính trận....
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom