THU BUỒN '21

417_191_

Well-known member
[Không đề]

(/ề đây hít thở gió đồng 2uê

Cốt tủy ta trông thiệt tái tê

Mấy chục năm qua quên đến mẹ


Cô đơn chậm rãi mõi con về!
 

417_191_

Well-known member
Em hỏi anh liệu có 1 ngày mai
Đường dài mãi khi chỉ mình em bước?
Anh cười khẻ khàng, sao anh biết được
Tương lai dài như suốt chảy vào sông
Trái tim ai đượm thấm màu đỏ hồng
Dâng em đó là tình iêu mãnh mai
 

417_191_

Well-known member
Online
/(hi nào rỗi rãnh sáp chơi game
Thứ bậc nâng cao nhãn dán tem

Đối thủ liểng xiểng quăng mất dép
Game thời thú chí,. . . học tèm nhem
 

417_191_

Well-known member
CHỈ LÀ 1 CHIẾC

(/ới dép cao su mọi chiến trường
Anh đi chiến đấu trĩu iêu thương
Tình làng nghĩa xóm luôn vai vác
Giặc hết còn đây chiếc còn vương!
 

417_191_

Well-known member
BÔNG HỒNG BẠN TẶNG

/-(ôm nay lão lại tặng bông hồng;
Sắc tím, bay hương tới đáy lòng;
Tháng tháng ngày ngày luôn vẫn thế
Anh em bạn hữu sáng cùng trong!
 

417_191_

Well-known member
ĐƯỢC CƯ DÂN MẠNG MÔ TẢ:

Yêu chai đến thế có là lâu
Ngữa cổ tu chai đến mỏi đầu
Ấy ấy, chai ơi đừng vội cạn
Thề không bỏ nhậu xíu nào đâu

Yêu men nồng nhiệt đến không chừng
Say xỉn như đây khó bảo dừng
Thế đấy yêu men chiều đến tối
Cầu mồi đem đến khấn năm từng
 

417_191_

Well-known member
Я вас любил

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
 

417_191_

Well-known member
TÔI YÊU EM
(Bản dịch của Thúy Toàn)

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
 

417_191_

Well-known member
TÔI ĐÃ IÊU NGƯỜI
. . . . . . . . . . (Bản dịch của tui)

Iêu người đến thế đã bao lâu
Mãi nữa . . . trăm năm đến bạc đầu
Ấy ấy, người thương đừng đếm xĩa
Thề không quấy nhiễu xíu nào đâu

Iêu người lặng lẽ đến vô chừng
Vô vọng nhưng tôi chẳng đặng đừng

Thế đó, iêu người trong xẩm tối
Người ngươi sẽ gặp . . . giống tôi từng!
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
/-)AU

/(/ổi đớn đau không rách thịt da,
/(hông hề ứa máu tận về già
Tim ta trống dục, lòng tê tái
Gắn mãi bên ta đến trời . . . xa.

$$$$@ ####@ :D :D :D

NGÀY MỚI BìNH MINH (Họa lại thơ của đồng niên)

Bình minh lững tiến nụ hồng tươi
Bạn hữu, hoa muôn sắc ánh cười
Ý đẹp lời hay trao với gởi
Trào dâng hạnh phúc bốn phương trời
 

417_191_

Well-known member
TU XẾ CHIỀU
. . . . . . . (Trêu bạn đồng niên)
(/ề già lại thích đạo, đi tu
Thế thái nhân tình mặc, bỏ, xù
Tích đức tu nhân vì bỡi lẽ
Xưa kia 'tội ác' tít mù mù (?)
 

417_191_

Well-known member
RƯỢU, TÌNH IÊU CỦA TÔI:

Tôi theo em đến đây chừng trọn xị
Ngọn lửa mồi chưa hẳn đã thành chai
Nhưng không để tô cháo lòng dở bữa
Hay hồn ly phải gợn sóng châm hoài

Tôi tu em âm dày đầy hy vọng
Lúc cạn chai là hậm hực chờ đong
Tôi tu em, tu chân thành men ấm

Cầu em được đầy tràn như tôi vẫn trông mong
 

417_191_

Well-known member
. . . . . . . TRĂNG CUỐI THU

Trăng bay khắp núi khắp non sông
Giúp tớ trăng ơi chút nhớ mong
Gởi đến bạn bè đà thẳng giấc

Êm đềm đẹp mộng giữa thu đông
 

417_191_

Well-known member
SINH NHẬT THÁNG MƯỜI

Mùa xuân lắm bạn thích. . . iêu hoa;
Chín tháng 10 ngày nhụy nở, . . . oa!
/-)ó tháng 10 nay đầy trĩu quả

Ngày sinh tháng í lắm sao sa!
 

417_191_

Well-known member
KÍ SỰ LUÂN ĐÔN

Đáp xuống Luân đôn lúc xế tà:
Cỏ cây nỏ thấy, thấy đá hoa
Khệ nệ bưng mân gã đầu bếp

Rắt muối tơi trên miếng thịt bò.

Nhớ Mác đau lòng con, quốc quốc
Nao lòng hả miệng táp thả ga
Dừng ư, ngó lại trời non nước?

Mặc mẹ ai đâu, ta với ta!
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
TỪ ẤY (2019)

Từ ấy trong tôi bừng sốt . . lạnh;
Một trời buốt giá nhói phổi tim
Miệng tôi là 1 bồ virus

Nhiều tiếng ho khan, rộn chết chóc bi thương
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
Đoan ngọ năm 2021

/-)oan Ngọ năm nay không bánh tro:
(/ắng trẻ ngoài phố nhảy cò cò
(ăm zận vô phương dịch Vũ Hán
(ô đơn dốc cạn rượu nữa vò.
 

417_191_

Well-known member
HỒ TÂY CHIỀU THU
Bát ngát mênh mang phẵng lặng veo
Xa xa khắp hướng cảnh eo xèo
Cờ lau lất phất nương theo gió
Tít tấp thuyền neo gác mái chèo
 

417_191_

Well-known member
THÁNG CỦ MẬT

Thua rồi, khó thắng đươc thì thôi
Cố đấm làm chi 1 ít xôi
Vứt bỏ Tr^mp ơi, thây kệ chúng
Buông giươm gác giáo nghỉ & ngơi

Buồn thì hãy thử đếm đô - la
Xóc đĩa, lô đề đá tới gà
Book vé sang đây, buồn sẽ dứt
Bia ôm, thậm chí tốt hơn nha

Đất việt mơ lông với thịt cày
Bia em rót rót ngọt bàn tay
Lâng lâng rượu đế bao la sướng
Sắc nước hương trời đến tận mây!
. . . . . . . . (Chuyển thể từ thơ lục bát trên mạng)
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom