Thương bố - Hồng Sơn

Yêu Thơ

Administrator

THƯƠNG BỐ​


Biết là tử biệt sinh ly.
Tại sao nước mắt con đầm đìa rơi.
Bố sao không nói một lời.
Từ đây ly biệt trọn đời mồ côi.
Xưa ngày con bé bên nôi.
Ầu ơ ru giấc con trôi mọi miền.
Bố kể xứ sở thần tiên.
Ru con vào giấc có miền ước mơ.
Con nhớ những ngày còn thơ.
Tiếng xe bố đón con chờ chiều ,đêm.
Đời con chẳng trôi êm đềm.
Bố là chỗ dựa bậc thềm nghỉ chân.
Cả đời phiêu bạt phong trần.
Đến khi báo hiếu bố dần xa con.
Chưa lo bố được vuông tròn.
Chỉ mong bố hiểu con thương bố nhiều.
Đời bố tựa như cánh diều.
Gặp toàn bão lớn đứt dây vài lần.
Thôi giờ xa cõi bụi trần.
Bố về nơi đó bỏ dần phiền lo .
Cuộc đời hạnh phúc là Cho.
Đi không mang được những gì phù du.
Bố dạy trước lúc ngàn thu.
Người người thương khóc , mình mình cười vui.

20-1-2021
Hồng Sơn.

thuong-bo-hong-son.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom