Bài thơ: Thương con gái
Tác giả : Trung LêTìm gắp nhường cho chả thấy gì
Do là khốn khó cảnh hàn vi
Trên mâm bát mắm buồn khôn tả
Dưới đất nồi cơm khổ cực kỳ
Đũa khoắng không còn cha nhỏ lệ
Mắt nhìn đã hết mẹ tràn mi
Bữa cơm đạm bạc mà đầm ấm
Ngoan ngoãn hai con chẳng tỵ bì
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng