Bài thơ: Thương con gái
Tác giả : Trung LêTìm gắp nhường cho chả thấy gì
Do là khốn khó cảnh hàn vi
Trên mâm bát mắm buồn khôn tả
Dưới đất nồi cơm khổ cực kỳ
Đũa khoắng không còn cha nhỏ lệ
Mắt nhìn đã hết mẹ tràn mi
Bữa cơm đạm bạc mà đầm ấm
Ngoan ngoãn hai con chẳng tỵ bì
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "