Bài thơ: Thương
Tác giả: Yen Chi TruongAnh bảo rằng mình hơn cả chữ yêu
Đó là thương nên mới nhiều như vậy
Bởi vì thương mới quan tâm hết thảy
Lúc ốm đau hay gian khổ không đành
Em nhủ thầm em cảm nhận như anh.
Nếu là yêu mình chỉ dành nhung nhớ
Còn nếu thương mình cả thêm lo sợ
Sợ đời mình duyên với nợ rẽ đôi .
Nhiều lúc buồn tự nhủ yêu ít thôi
Cho con tim khỏi bồi hồi chua xót
Lý trí tỉnh... tim thì luôn dại dột
Nên chữ yêu chẳng tồn tại lâu bền
Còn chữ tình thật sự quá mông mênh
Nên đôi lúc thấy chông chênh quá đỗi
Nếu đã thương người ơi xin đừng vội.
Tình cuối cùng mới thực sự nở hoa.
Hoa cuối mùa vẫn đẹp chẳng kém xa...!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"