Bài thơ: Tiếng hát biên cương
Tác giả: Trần Thanh MinhThôi ta về với đồng đội của ta
Với nắng , gió , với lời ca tuổi trẻ
Với hiểm nguy đầu sóng ngọn gió
Tổ quốc có bao giờ không người lính giữ gìn ..
Ta về và ta lên biên cương
Nơi như xưa Trường sơn đánh Mỹ
Nơi đồng đội ta nhiều người không về nữa
Người lính - Gần như đồng nghiã với hy sinh ...
Ta sẽ vượt lên đại ngàn đứng đón ánh bình minh
Mùa đông rét cắt da và mùa hè thiêu đốt
Đời lính hòa tan trong gian lao , khổ cực
Cuộc đời ta là cuộc sống bao người ...
Nhưng đừng nghĩ ta héo hắt nụ cười
Ta có niềm vui chẳng ai có được
Bởi ta biết ta sống cho Đất nước
Cho mọi người , cho em , cho từng cặp yêu đương ...
Và cho riêng người ta yêu sáng sáng đến trường ...
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "