Bài thơ Tìm quên mùa sưa cũ - Dã Quỳ (THP)

Dã Quỳ (THP)

Well-known member

Bài thơ: Tìm quên mùa sưa cũ​

Tác giả: Dã Quỳ (THP)

Phố bây giờ trắng muốt một màu hoa
Li ti rụng mang em về chốn cũ
Nhặt nhạnh vỡ tan tìm men tình ấp ủ
Tìm lời hứa anh "mãi mãi chẳng xa rời".

Có thể nào hai đứa lại hai nơi
Màu hoa tinh khôi giờ trở thành quá vãng
Gió thoảng đưa hương mà nghe lòng trĩu nặng
Đâu rồi buổi chiều hai đứa tặng môi hôn?

Người quên luyến lưu, sao em mãi u buồn
Hoang hoải xa xăm mỗi hoàng hôn xuống
Hoa trắng gợi thêm khung trời phiền muộn
Rơi kín lối về càng khơi nỗi chông chênh.

Bao lần nhủ lòng thôi hãy cố quên
Năm tháng cũ, màu hoa mùa Sưa cũ
Còn gì tiếc thương mà luyến lưu ấp ủ
Một mối tình chưa đủ nợ duyên ...

Tìm quên mùa sưa cũ - Dã Quỳ (THP).jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom