Bài thơ Tình chàng ý thiếp - Lam Truc Nguyen

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Tình tràng ý thiếp​

Tác giả: Lam Truc Nguyen

cô long.jpg


Cô Long:
Đáy tuyệt tình lạnh lắm quá nhi ơi!
Ta buồn bã theo ngày tháng buông lơi
Lòng chợt nghĩ đến Quá nhi đang đợi
Cố dặn lòng phải sống tiếp chờ ai

Dung mạo ấy suốt đời ta nhớ mãi
Nét ưu tư đọng lại ở trong tim
Càng nhớ nhiều kỷ niệm càng buồn thêm
Đáy cốc buồn cô lẻ cứ lặng yên

Quá nhi:
Bao năm qua Quá vẫn mãi đi tìm
Thân lang thang khắp mọi miền Trung Thổ
Đã bao lần trở về nơi cổ mộ
Cảnh vật còn đây sao chẳng thấy cô
Tình tuyệt vọng tâm trí đã mơ hồ

Nên quyết định xây mồ nơi đáy cốc
Giờ gặp lại vui mừng như muốn khóc !
Lệ hoen mi trong phút chốc ngỡ ngàng
Từ bây giờ ta chẳng thể ly tan
Mình bên nhau trọn đời này cô nhé.
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom