Bài thơ Tình hay mộng

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Tình hay mộng​


1.jpg


Hình như là mộng mà thôi
Hình như anh đã phai phôi tình vờ
Hình như sỏi đá hững hờ
Hình như anh cũng ơ thờ xa xôi

Để em đêm vắng mồ côi
Sợi thương sợi nhớ khúc nôi dại khờ
Lá sầu đâu mãi lững lờ
Trái mù u có nhớ chờ bên sông

Câu hò ! Cô lái ...đợi mong
Sao chàng lữ khách còn rong cuối trời
Sóng vờn con nước gọi mời
Thân em như cánh Vạt đời qua đêm

Hỏi anh còn có thương em ?
Đã quên ! Hay nhớ .....môi mềm năm xưa ?
Tình là nốt nhạc đong đưa
Hình như yêu ái còn chưa phai nhoà

Tình như khúc hát giao hoà
Tình như tiếng sáo đậm đà hương yêu
Hình như nhịp bước chân xiêu
Hình như tình ái phiêu diêu địa đàng
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom