Bài thơ: Tình sầu
Tác giả: Phạm DuĐêm chơi vơi mùa xuân ai hỏi
Ánh trăng ơi răng gói trên đầu
Lá rì rào trong màn đêm tối
Buông thở dài bối rối tương sầu
Nước mắt ai như dòng suối chảy
Vẫn xuyến xao tiếng nặng trong lòng
Ánh trăng rằm nằm nguyên dưới đáy
Anh đưa tay muốn vớt tình không
Đêm lại đêm ngồi nghe trăng thở
Thở nhiều ra mù mịt như băng
Áo anh nhầm tình trăng nức nở
Khóc quá nhiều tóc lạnh lệ giăng
Mùa xuân ơi người đâu chưa đến
Để trăng ôm hồn vắng thơ căm
Đêm cô đơn thì thầm một bến
Vẫn đợi em lặng lẽ xa xăm
Anh ngồi đây, ánh trăng đứng đó
Mắt nhìn nhau chẳng nói được gì
Hai tâm hồn, mối tình nho nhỏ
Cùng tương tư chẳng nghỉ được chi
Ôi cuộc đời mỗi người một phía
Vẫn đêm thâu khắc khoải nhìn xa
Em nơi đâu về đây lia lịa
Một mình anh dấu giữa trăng tà
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng