Bài thơ: Tôi về ru nỗi đau tôi
Tác giả: Nguyễn Lam YênCái hôm người nói chia tay
Rượu đâu có uống mà cay buốt lòng
Vừa tàn hết một mùa đông
Cũng tàn luôn cả tình nồng đôi ta
Cái hôm người nói lìa xa
Hình như có chiếc lá già vừa rơi
Hình như mây trắng giữa trời
Cũng mang theo nỗi chơi vơi muộn phiền
Cái hôm mưa đổ giọt nghiêng
Bao nhiêu kỉ niệm lạc miền xa xăm
Lệ tuôn mặn đắng môi trầm
Tôi như con ốc cứ nằm lặng thinh
Cái hôm dông bão thình lình
Người như trốn chạy, một mình ra đi
Cản ngăn thì có ích gì
Nên đành chấp nhận biệt ly đôi đường
Dẫu còn sót chút yêu thương
Cũng đành khép lại vấn vương bồi hồi
Tôi về ru nỗi đau tôi
Khi nghìn cây cỏ đâm chồi lao xao
Ngày 05/02/2021
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng