Bài thơ:Trả lại em
Xin cho tôi trả lại em tất cả
Những nụ hôn đầu vội vã thuở mới yêu
Trả lại cho em những tiếng chuông chiều
Khi hoàng hôn mình cùng chung một lối...
Trả lại cho em vòng tay nào nắm vội
Con đường mòn quen lối về khi xưa
Xin trả lại em những buổi đón đưa
Những chiều mưa chung chiếc ô bé nhỏ...
Và bao kỷ niệm đã trao em ngày đó
Những bức thư tình đang viết dở chưa trao
Trả lại cho em bao cay đắng ngọt ngào
Ghế đá công viên mình cùng vào tâm sự...!
Nhận lại đi em những buổi chiều lộng gió
Ven hồ chiều con đường nhỏ bên nhau
Nhớ không em những nụ hôn đầu
Còn ngập ngừng và bao điều vụng dại...!
Nhớ không em những vòng tay ân ái
Nay xa rồi..xin trả lại ngày xưa
Bao ngày nắng và cả những ngày mưa
Trả tất cả cho em anh xin trả...!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)