Bài thơ: Trả lại những đam mê
Tác giả: Đoàn Thị LoanCó những ngày sợi nắng bỏ đi hoang
Nên mưa cứ lang thang ngoài đầu ngõ
Ngồi một mình chợt nghe lòng nức nở
Vết thương buồn trở gió lại tấy đau.
Thời gian ơi xin hãy cuốn trôi mau
Kỉ niệm xưa bạc màu vơi thương nhớ
Để bình yên về ngang đây gõ cửa
Xóa đi nào một thủa những khờ ngây.
Thiết tha ấy dai dẳng bao tháng ngày
Gửi vào gió cuốn bay đi tất cả
Yêu thương cũ từ đây ta xin trả
Để nhẹ nhàng, thong thả đón xuân sang.
Đêm từng đêm trong giấc ngủ mơ màng
Những đắm say nồng nàn đừng đến nữa
Tiếng ca buồn không còn nhịp than thở
Mà ngân lên như một khúc khải hoàn.
Dẫu biết rằng đời còn lắm trái ngang
Hãy quên đi những hoang tàn vụn vỡ !!!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Video YouTube "Bài Thơ" - Nghe Nhạc Bằng Thơ
- Video Đọc Thơ - Thơ Hay Mỗi Ngày
- Nghe Nhạc Bằng Thơ
- Tiếng Lòng Dĩ Vãng & Video YouTube Ngâm Nga Bài Thơ
- Tiếng Kêu Âm Thầm & Video YouTube Ngâm Nga Bài Thơ
- Tìm Đâu Nỗi Nhớ & Video YouTube Ngâm Nga Bài Thơ
- Bước Chân Thầm Thì (Video YouTube Ngâm Nga Bài Thơ Nhạc)
- Giấc Mộng Buồn (Lời Ngỏ & Video Ngâm Nga Thơ Nhạc)
- Dòng Thơ Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - 1
- Предложение по рекламе к администратору thovui.net