Bài thơ Trở lại bến en - Hà Thủy Phong Lan

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Trở lại bến en​

Tác giả: Hà Thủy Phong Lan

trở lại bến em.jpg

Em trở về nhặt lại những dấu chân
Con đường nhỏ cao dần dài thoai thoải
Hoa Bông Trang vẫn trổ bông thắm mãi
Sao lòng em tê tái một nỗi buồn.

Nhìn con xuồng xé nước bọt trào tuôn
Hồn tan tác để gió luồn dao cứa
Khi buông tim vẫn ủ hoài đốm lửa
Bến Én ơi! Lần nữa sóng dâng tràn.

Ngắt cành hoa tựa má nước mắt chan
Bao kỷ niệm xanh như ngàn sóng nhỏ
Hoa bất tử người đặt tên còn đó
Sao bây giờ vò võ chẳng nên lời

Anh xa rồi lòng em thấy chơi vơi
Bến En ơi! Nửa đời ta giông tố
Nhặt dấu chân trong chiều nay lá đổ
Kỷ niệm xưa còn in đậm chỗ này.

Hấng cánh hoa rũ trong nước mưa bay
Nhớ nụ hôn nhớ vòng tay ôm xiết
Bờ vai anh ghé má xinh như nguyệt
Một cuộc tình diễn tuyệt của đời ta.

Dã biệt rồi giờ người cũng cách xa
Con Bướm Chuồn vẫn bên hoa chung thủy
Như Bến En ..nhớ bạn tình Trị kỷ
Ta mang về ép nhật ký Bông Trang.
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom