Bài thơ Trường cũ - Nguyễn Tiến Thanh

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Trường cũ​

Tác giả: Nguyễn Tiến Thanh

Trường cũ - Nguyen Tien Thanh.jpg


Hôm nay trở về thăm trường cũ
Tìm lại bao ký ức thuở học trò
Gặp lại bao tháng ngày chăm chú
Với vở hồng, mực tím cả âu lo

Thời gian ơi ! Sao chẳng ngược lại cho
Tuổi áo trắng kịp ghi dòng lưu bút
Cây xanh ơi! Sao vẫn còn đứng đó
Chẳng vỗ về, chẳng chút nhớ ta sao?

Phượng vĩ này! Mi đã thêm cao
Hoa còn cháy khi mỗi mùa thi đến
Bằng lăng à! Mi có còn thêm tím?
Có còn buồn sau những cuộc chia xa?

Gốc bàng già có còn nhớ tên ta?
Lá có đỏ khi mùa đông sắp đến?
Mi còn nhớ lúc nắng chiều tan biến?
Ta vẫn từng quét đám lá của mi

Và bây giờ ta đã mỏi chân đi
Dọc tháng ngày mà chợt quên kỷ niệm
Hôm nay về với trường ta yêu mến
Lý Nhân ơi! Tôi lại đến bên Người
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom