Thằng nga đánh ukraine như bây giờ là sướng. Mà cái này là thống nhất đất nước mà. Liên bang nga. Tại sao nói sướng. Có phải như hồi xưa đâu. Xưa là vdu vn bị đánh ko còn thể thống gì, r bị cướp lại, làm luật, ăn trên ngồi chóc, đường xá công nghệ ko có gì. Đây là thằng nga nó có hết r. Sát nhập phát một, mọi chuyện nó khỏe re, nó ko khựng tí gì luôn, ko chút đau khổ. Mà nhiều cái thấy cũng đúng, tách riêng lâu quá r, ăn hôi đồng minh nhiều, giờ kiu sát nhập, méo thích mấy. Mà cũng phải sát thôi. Có khi xóa tên bản đồ luôn đó. Nói xóa nghe ghê. Thống nhất đất nc. Mà đỡ cái, nói chung là cái gì đi nữa, ctranh, hay thống nhất, thành hay bại gì, hai bên vẫn sướng mà. Giờ công nghệ văn minh, nó sẵn hết r. Đâu phải xây lại từ đầu cái gì nữa đâu. Thằng vn bỏ phiếu trắng là đúng, sợ mít lòng. Với lại, xưa nó cũng vậy, cũng đánh ngta, r mới thống nhất đất nước dc. Nhưng mà vn khổ hơn, đánh xong chủ yếu cướp bóc, làm luật, chứ chả có biết cái gì, xây cái gì, hay có cái gì sẵn
Thằng uka dg tiến thoái, kiểu giờ, nửa muốn sát nhập mà sợ nhục, nửa kia dg chờ coi đồng minh ráng giúp sao. Hmm
Mà nói chung là vậy, làm gì làm, ko có lỗ, chỉ có lời. Văn minh có hết r, cứ tiếp tục xây lên thôi. Kc thời vn nhiều
Thiệt hại ba cái vật chất xi cà que đó mà, quân sự cùi pắp r chung cư lỗi thời gì đó. Nga nó thắng nó xây lại cái một cho
Mà mấy thằng cha kia biết nên mới chống cự đó. Sát nhập là ukraine bốc hơi. Kiểu cái nỗi sợ, vô hình, gớm ghiếc
Mày ko thấy đánh gì bữa giờ chết le que hả, chủ yếu ném bom ba cái chỗ gì ko hiểu dc. Cùng dân tộc mà, sao mà, đánh dc, hơi khựng. Cứ đánh dứ. Đánh riết cũng phải sát nhập thôi. Quan trọng là thằng đồng minh nó tới đó nữa. Nói cái mồm thôi, ngu gì gửi lính tới phụ, chết sao. Gọi là, phụ vòng ngoài. Mà vòng ngoài dc gì. Giống hồi xưa nữa, cũng phụ vòng ngoài, r đùng cái 1975 luôn. Tới đó thôi. Ai ngu gì làm chết con em mình vì chuyện nhà người ta. Ngoài mặt vẫn nói mày phi đạo đức, ko nên thế này thế nọ, r phụ cái này cái kia. Làm như căng lên, sốt sắng
Như tao là tao chọn cửa sát nhập. Mình chống làm gì dân tộc mình. Thứ nữa như trên tao nói, sát nhập giờ lời chứ ko lỗ, mọi thứ có sẵn hết r. Sát r vẫn đồng minh mỹ dc mà, mấy chỗ đặc quyền đặc lợi kinh tế, làm luật lại, sát ván hơn, cho nó lời mức cụ thể hơn, thực tế hơn, nhiều cái hay
Mà thiết nghĩ tao có chống cũng ko nổi, vì sự thật nó quá rõ ràng, tương quan. Mà để xem. Biết đâu tao sai. Biết đâu đồng minh thật là tốt, những ông bụt. Xem nào