Tu hú thiệt tình

Van Batio

Well-known member
Thành ra với hình ảnh ông thầy tưởng đó, tao đâm ra loại bỏ gần hết mấy ông sư bây giờ. Vì sao. Vì trong cái nhớ, hay tưởng của tao chưa rõ, ông thầy giỏi vậy, mà còn ăn nói dễ hiểu, gần gũi. Sao bây giờ đã đéo giỏi gì, còn nói giảng ba cái gì tào lao ở đâu. Kc nhiều. Có giai đoạn tao còn nhớ ra tưởng bài giảng của ổng, rồi cách giảng, nói chuyện. Nói chung là đơn giản dễ hiểu, gần gũi. Ko có tào lao
 

Van Batio

Well-known member
Bản chất cái từ thi sĩ, là nó bị ngôn ngữ ếm bùa, mày hổng thấy. Nó giống dạng giỡn vui, diễn thật hay diễn giả. Tại sao gọi thi sĩ, nó cùng gốc với thi hài nữa. Rồi tùm lum. Mà thi hài thì có đáng gì mông má, tự hào đâu. Thi là thi hay thi. Hmm
 

Van Batio

Well-known member
Mấy năm nay ráng tìm mà ko có thơ thằng nào inspire giải thoát tao. Sao kì vậy. 90 triệu thằng
 

Van Batio

Well-known member
Post thơ điên tụi bây lên thử. Đừng có nói là thi sĩ ko làm thơ điên nhe
 

Van Batio

Well-known member
Nếu mà nói khinh hết, khinh vô cớ ko đúng. Tại sao tao vẫn quy phục bùi giáng, khóc thơ bùi giáng. Chứng tỏ tại tụi nó nữa. Mà nói chung ai biểu tao hơi kì vọng. Thỉnh thoảng ah. Cũng mò vô đọc, trang đầu thôi. Viết ba cái tró gì
 

Van Batio

Well-known member
Có thơ ông đệ nhất còn dc. Quy phục luôn. Mà đệ nhất chưa thấy làm thơ nghiêm túc bao giờ. Ko một bài luôn. Khoảng 6 năm nay r. Làm thơ kiểu đó miết

Là mấy cái có vần ở cuối câu, cả bài, ngạo tên người này nọ, lồng ghép sự kiện, là ổng làm đấy. Bút hiệu thanh tâm

Dg ngon trớn bỗng nhiên đệ nhị mất tích luôn. Đệ nhị thì giỏi tiếng anh nhất. Vẫn chưa rõ là đột tử hay muốn ẩn tu, xa lìa mxh
 

Van Batio

Well-known member
Đã thơ điên thì làm sao mà hiểu. Thơ điên của tao là dạng lung khởi, ko đích đến cụ thể mà hiểu ko. Kiểu ông đệ nhất còn mượn dòng thời sự, ngạo tên thằng này nọ cho vui chút. Còn tao là điên kiểu loạn lạc luôn, nó chỉ cần quậy tung tưởng thức thôi, ko ý nghĩa, ko thiết nói đến cái gì cụ thể luôn, chỉ cần thấy mắc cười dạng vần điệu, hay chút ngữ nghĩa lạ, thanh âm, rồi lăn long lóc khóc cười lẫn lộn lu loa lên, là đạt mục tiêu rồi. Zậy hổng lẽ, tao tẩu hỏa nhập ma đệ nhất, mà chẳng qua, tao tự dìm, tự phế đi, cho phù hợp với hiện tại?

Mé. Khóc nữa. Dễ khóc. Khóc cười lẫn lộ, r giàn giụa. Làm một cái gì
 
Sửa lần cuối:

Van Batio

Well-known member
Khóc thiệt chứ ai khóc giả chi. Nhập tâm khóc cười hỷ lạc luôn, đê mê. Ngày xưa vui xiết bao. Giờ cũng dc vậy nhưng mà dạng ôn kỉ niệm, tại tỉnh nhiều nên hết làm thơ điên rồi
 

Van Batio

Well-known member
Tao có dạng bản lĩnh đó, hoặc cũng ko dám dùng từ bản lĩnh. Là tao điên thẳng luôn, sướng luôn, khỏi cần phải mượn chất kích thích. Ví như mấy ông cậu tao, phải rượu say r mới lảm nhảm, hát hò đc. Tao khỏi, điên trực tiếp luôn. Mà điên tự chủ vậy hay. Giống vụ bà dì thấy ko. Điên là tưởng thức thả cho bay, dg một mình tự do. Mà người kc tới thì mình phải ý thức lại. Lẹ luôn, như cầu dao
 

Van Batio

Well-known member
Mà tao nghi có chúa. Mà kiểu nó ko rảnh chở che mày dc. Nhóm chúa này, sáng thế giỏi, trụ thế giỏi luôn. Bữa có nói topic kia. Giờ nói gọn thôi. Thằng phật giáo nhiều khi giấu dốt vậy chứ, ko nghe nó hết dc.

Cái thế giới nhỏ này, mặt trời mặt trăng sao, khoảng cách sao, sức nóng, r trái đất quay sao, r thiên thạch... Mọi thứ ko đơn giản. Nếu một cái sai thôi, nát bét nổ tung hết. Vậy tại sao mày vẫn sống ngon lành. Vậy mà chịu nổi hông, thằng phật giáo giấu dốt nói gọn lỏn một câu với mày, nhờ nhân duyên, duyên nghiệp mà dc vậy. Đại khái ý nó là vầy, là mình sinh sống nên tạo ra từ trường, nhân duyên gì đó, giữ cho địa cầu quay, mặt trời tiếp lửa, ngày đêm. Ô đơn giản vậy sao?

Ko đơn giản đâu. Có nhóm chúa sáng thế, r trụ thế, cho mày sống, chơi vui như vậy, đau khổ hp có, bị giết, chết có. Cái chúa này hồi lần tao tìm ra từ hiện đại cho nó, và hi vọng sau này khoa học nhận biết nó rõ ràng minh bạch hơn. Từ bây giờ tao tìm ra gọi nó là, lượng tử gốc của gốc của gốc của gốc... Quá sáng thần gì đấy. Nó vô nhiễm. Do nó vô nhiễm, ko chịu bất kì lực tác động nào, nên nó mới ko bị cái gọi là, luân hồi, hay phân tầng, từ đó nó mới dễ dàng như ăn bánh, sáng thế, sáng thế này sáng thế chỗ kia, r trụ thế. Nói chung cái "não", thân cosmic body của nó lớn. Tối hậu luôn

Cứ hình dung đi. Dễ ăn vậy sao? Mặt trời sao nóng quài, ở đâu ra? R mặt trăng, r ngày đêm, vòng quay, r thiên thạch sao chết đủ kiểu, ko đụng miếng nào. R tự nhiên ông trái đất tự quay vòng vòng là sao, vừa quay tự thân, vừa quay khắp người ta. Đó. Vậy mà nói, nhân duyên, từ trường, cng, giúp giữ? Ghê zậy hả? R cái con người đó, ngày mai hay tối nay còn ko biết ăn gì mà? Trụ cái gì ở đây?

Đó như việc tao sẽ hỏi tụi nó. Thằng trái đất tại sao quay quài mà chính xác đến mức kì cục như zậy dc. Đừng có nói là tao dg sống và giúp nó quay. Sai bét. Vì sao. Tao ngày mai sẽ chết. Hay thằng nào chết, như vậy lượng cng hay từ trường gì đó nó ko ổn định. Mà mấy con thú thì lại càng ko biết gì. Và bản chất tao dg sống trong thế giới, tao ko lq gì, và thực sự ko biết gì. Thì làm sao tao làm nó quay cái gì được. Còn cái gì cao siêu hơn nữa. Cái thứ đó. Siêu chúa

Mà dĩ nhiên biết có chúa nhưng vẫn phải tỉnh. Tao nghĩ nó sáng thế nhiều lắm, r trụ thế, thành ra nó ko rảnh dc. Nên mày sống trong thế giới phải tự lo thôi. Gặp tai nạn gì cũng ko nên trách móc. Có thế giới, dc trụ thế sống, làm thơ nghe nhạc, làm ăn kte... Là vui lắm r. Ban đầu còn ko có luôn. Mà có xong thì chóng tàn. Vì ko có cái gì chống lưng hiểu ko. Phải có bậc thầy đó chống lưng, mày và ông bà mới tồn tại dc. Đó, chu kỳ luôn, chính xác ly tí, chính xác như siêu virus, trái đất, mặt trời, mặt trăng, vòng quay sao, thiên thạch sao, ngày đêm. Ghê

Đó mày thử để ý đi. Mày dg sống, ngủ, làm việc gì đó, đi chơi. Mày ko biết gì. Mà trái đất nó vẫn dg tự quay đấy, r quay khắp mấy thằng kia nữa. Nó mà ngừng quay hay quay sai cái mày chết liền. Nổ banh luôn, hay cháy hết luôn, ra cục than kiểu gì. Ko đơn giản đâu
 
Sửa lần cuối:

Van Batio

Well-known member
Đây coi thử bài thằng này đi. Nó dg cố gắng trung gian, và cái vẻ gì, khoa học. Nhưng nó vẫn lộ ra vài chỗ bí lù, và nhượng bộ cho cái gọi là, có trúa


Nó hỏi tu từ lên, r ai trl dc. Chỗ khúc kia, cái gì đá, như bàn chân đá. Là cái gì ở đây. R sao nổ. Ko đơn giản đâu mày ơi. R sao. Quay quán tính hả. Ở đâu ra quán tính này
 

Van Batio

Well-known member
Mày thấy tính tao ghê ko. Có tha tâm thông đó. Theo mày nghĩ hành xử đời thường sao. Là mới đây thôi. Dg nằm lọc lại note trên dt, vụ mấy cái giấc mơ chùm hum. Có con lừa đảo viettel nào, nói chung là hù bà già, mục đích lừa tiền. Cái bà già vô tình nói có gì hỏi tao. Xong tao thấy lạ, phải bật dậy tới coi là cái gì. Bà già đưa tao nghe thử. Nó nói ba cái cc gì đó. Nhưng mà mày nghĩ đi. Đoán thử. Tao phản ứng sao
 

Van Batio

Well-known member
2 chữ bình diện này thôi mà khiến con mụ admin ban nick tao, xóa sổ luôn cái topic, là vậy
 

Van Batio

Well-known member
Mà con nhỏ cũng biết điều. Cũng cảm nhận khá nhỉ. Cúp cái rụp mà im re luôn, ko gọi lại, ko phá
 

Van Batio

Well-known member
Xóa rồi thì thôi chứ đáng con mẹ gì đâu. Nói thiệt mày chứ, tao tu nắng rồi mà. Rồi cận tử, thẳng ra chết hụt, hay xém chết, cũng tầm dưới 10 lần trong đời. Chết thiệt luôn hiểu hông, 9.5/10 luôn. Có thiệt luôn. Khủng khiếp. Coi như lúc đó thấy rõ, ng thân hay vật gì ở bên cạnh, để vui, trang trí, hổng có giúp gì dc luôn. Đến đi một mình. Nhiều khi còn khỏe thì ko nhận ra. Cận tử mới thấy rõ. Có nghĩa là sao. Chuyện xóa topic lq cc gì. Tao nhớ đâu bùi giáng có đợt cũng bị bỗng nhiên nhà cháy phía trên, rụi mẹ hết cái bản thảo, làm ổng cũng thất thường một tg, rồi cũng thôi

Mà nói thiệt chứ, đéo ngờ luôn. Một con mụ 5 mấy r, 6 mấy, tại tao nhớ lâu r, có dòm dc hình bả đi chơi chung với nhóm thơ. Có ghi chú ng này ai, cũng già hết r. Mà lại hành xử như thế. Kinh chưa. Vậy đó nay theo thơ làm gì. Mà phải chi xóa nick được rồi. Xóa mẹ topic luôn, khủng khiếp. Ở nick mới ngoan hiền, xóa luôn. Có vde. Chứng tỏ một đời theo thơ sai. Giả bộ theo thôi chứ ko có ngấm ngầm gì dc. Sự thật. Vdu như là bả, mày nghĩ đi. Cái con vịt teo lừa đảo trưa nay gọi, bả giành tg ra đôi co chửi, giảng giải gì cho nó ko. Đó. Bình diện. R cúp mày thì sao nữa. Trc cúp máy đe dọa hả, chị cũng biết nhiều lắm nha e, bác biết nhiều lắm. R cúp máy xong chửi đỏng, mẹ con đ? này. Ko đơn giản. Bình diện. Tu cao, phản ứng nhuần nhuyễn thấy ko. Cúp mẹ nó luôn. Quên mẹ r. Tại nhảy vô nói, buộc phải lôi ra tạm thời để minh họa sống động tí

Tao có thần thông cơ bản đâu có nghĩa là tao phải đạo mạo nghiêm túc đâu. Này tao nói lâu r. Một vài thằng trong số 30 đứa dc báo tin cũng chưng hửng nhẹ, là sao tao nc gì kì cục vậy. Thằng này có ttt mà nc kì quá. Kì gì. Có một chuyện, tao phải ông đạo, con búp bê đâu mà, nghiêm gì. Phải cục đất sét đâu. Tao là con người, sống động, lively, 3d dimension luôn. Có lúc 4d luôn, thứ dữ triều tiên. Lảm nhảm
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom