Thì đó. Là do cớ sự nó như vầy, toàn cảnh, nói ngắn gọn. Là do hồi mà thằng thích ca ở ẩn nhiều, nên là sau chết muốn làm kinh kệ gì đó. Thì phải nhờ mấy thằng sư đương thời ghi, r cũng như sư tay ngang. Đấy, bọn này, do cái đầu sao đó, muốn kinh phải mạnh mẽ lên, bắt đầu chép tầm bậy bạ ra. Nói đơn giản là kinh nguyên thủy phật giáo vốn dĩ là cái sách văn học loại fiction tiểu thuyết rồi, nó có nhiều chi tiết ko có thật. Tận 80%. Do sao chế thì nhiều lắm, vdu như giáo lý mới, muốn dc chú ý, r cái đầu của mấy thằng làm kinh đó, nó ảnh hưởng của văn hóa văn học thậm xưng ấn giáo, là ưa chém gió vẽ vời thần thoại. Đó, nó làm ra vậy. R lq gì clip thằng mạo danh ở trên. Lq luôn. Do thằng mạo danh còn non, cứ nghĩ kinh nguyên thủy là xịn, chính miệng thích ca nói r, ví như đoạn kinh nhỏ nói về thần thông này, là chế, nhưng dc ngụy biện là thích ca nói. Đó. Nên thằng mạo danh mới tin lấy để, thích ca nói đố sai, tu đúng có thần thông mạnh cỡ này nè. Nó tự tin mang cái danh mạo đó, đi nói bậy bạ r upload cho thiên hạ coi như vậy. Ngỡ là mình khuyến tu, vực lại phật pháp. Nhưng tao nghĩ có vô tình ngu dân ngầm đi, làm đi xuống?
Hiểu ý ko. Nó tầm bậy bạ ngay từ đầu luôn, chứ ko cần đợi mấy lần kết tập sau. Kết tập sau thì, khỏi nói luôn rồi. Mỗi lần sửa là thêm mắm dặm muối nữa.
Đó. Là cái thực trạng kinh sách phật giáo. Là cứ tưởng kinh a di đà hay kinh của tàu giáo lý hài hước là chế thôi. Kinh nguyên thủy chế luôn. Tùm lum
Theo tao suy đoán nó qua mặt anan, nhằm nhò gì. Lúc trc mặt thằng anan ghi ghi vậy, sau lưng ghi kc. Chết rồi là ghi bậy bạ mấy hồi. Cái khúc thần thông là của một thằng hèn nào tưởng trí ghi ra đó. Mà ng đời giờ cũng còn có ng tưởng thích ca nói. Kinh, tên là, kinh ước nguyện. Kinh này kinh chế, phóng bút ngu ngục khúc nói hứa hẹn về thần thông khi tu đúng. Nếu vậy thì đỡ quá, vn đâu có bị 45, hay thế giới ctranh bao lần. Các thánh nhân ra mặt phát kẻ ác sợ khiếp hả