Tu hú thiệt tình

Van Batio

Well-known member
*
TỔNG THỐNG HOA CỜ ẶC T ̀U NG ̀M GẶT CỎ LẶT LÒ TÔN TRANH THUỶ MẶC
*
Luận tội Tổng thống Hoa Cờ Ặc
Lò tôn Dân Chủ ổn áp đặt
Cộng Hoà Sec vẽ tranh thuỷ mặc
Bắt cái nước gấu ó đâm cắt
*
Nội Mông Ngoại Tạng lòng đau thắt=Nhạc Bất Quần Áo Ninh Trung Tắc
Tả Lảnh Thiền Ké Lao Đức Nặc
Luật sư Đoàn Dự Nguyễn Xuân Fuck
Tòng Thị Phóng công tố viên gặt=Tôn Nữ Thị Ninh Hinh Xuân Bắc
*
Phan Thị Hồng Xuân lu mắm rặc
T. Lan Cặc Bần Lucky Lude
Lồn tiên Thầu Chín lưỡi Ying Luck
Huy Cận Cù Huy Hà Vũ vặt
*
Bạch Ốc da trắng vỗ bì bạch= bức vách không bao giờ ngăn cách
Phạm Văn Mách tọc mạch lãng nhách
Phùng Xuân Nhạ Tao nhân mặc khách
Bích câu kì ngộ tao đàn hặc=Xì Tump thối địch mít óc ách
*
THANH T M
 

Van Batio

Well-known member
*
ĐÔNG TÀ T Y DƯỢC C ̀N GIUỘC ĐƯỚC THANH NGA TAM LANG THÀNH ĐƯỢC
*
Đông tà tây dược Cần Giuộc Đước
Lâm Trịnh Nguyệt Nga hoa thược dược
Bảo Quốc Thanh Nga Đức Pháp phước
Trương Mỹ Hoa Tam Lang Thành Được
*
Trà hoa nữ mười hai bến nước=cây đa cũ bến dò đưa rước
Bước tới đèo ngang ngốc nghếc ngược
Cheo Reo Cù Mông xoa ma tước
Mục Niệm Từ Hy Chu Chỉ Nhược=Đoàn Dự Dương Khang Quách Tỉnh chước
*
u Dương Phong xù bắt cái nước
Tây độc Hồng Thất Công đông rượt
Hái Hoa Thịnh Đốn Mỹ mà mượt
*
Gạc Ma Nguỵ Văn Thà Vương Nghị=O Ma Khe Đá Mài Mang Cá
Bạch Ốc O Ba Ma bún chả
Mượn hồn Anh Vũ Tam Hiệp phá
Nội gian ngoại gián điệp chắn cạ=mò tôm Hillary rái cá
*
THANH T M
 

Van Batio

Well-known member
Vì sao vậy, evanescent?
Tao hỏi n lần như thế
Lần này cục súc, arrogantly
Show no mercy, sắc cứu kính thiên, biến hiện, khó lường lạch phạch
Tột cùng sandy trên mọi bình diện, những nắm cát bay mù lẻ tẻ, tuyệt ngần biển cạn sông sâu
Rừng dừa xiêm salim bỏng cháy, bọng đất nung túa màu nhạt nhợt, heo lai căng móng hầm, lạ lạ qua đêm
Tôi ko thấy, a ko thấy, nó cũng ko, nên ko cần hỏi, tất cả đều thấy ko?
Thấy cái gì, foreseen, tương lai hồng lạt, âm câm bóp méo, ngấu tròn, khuyển mèo đặt điều, chọc chơi vượn hú lạ lùng saleh
Distinct, certain, phân vân chút, sau này mới hiểu, vỡ lẽ, enlightenment, ăn dc một cụm, rụm giòn, hậu vị lạc tuyền, cực kì xtremely edible
Hoang mang quá, gym, lên cân rất nhanh, dù ít lại, bớt ăn, khóc nhiều, làm thuê, ko ai hire
Lời khuyên, tâm tình, bằng hữu lâu ngày gặp lại, chén chú chén anh, uncle small bowl - brother small bowl
English chánh kiến, ngày hội hoa hướng khấc, share liên tục, 10k chơm dơm, máy bơm cực mạnh, tấm lòng người bình nguyên man di
Có lúc muốn bắn, có lúc lại không
Nếu khi bắn, thì bắn kiểu như: uynh uynh uynh, đinh đinh đinh
Còn ko bắn, thì rút lui, nghỉ dưỡng, xây dựng lại, nội tâm trung kĩ, gỗ hồng đào cao cấp, resort quốc tế 5 sao riverducanside
 

Van Batio

Well-known member
Đặc điểm thơ điên tao là nó tán loạn không gian, tự khởi r tự chết tái sanh chỗ này kia liên tục, nên mày sẽ ko hiểu nó muốn nói cái gì đâu, kể cả làm đến 100 câu hay 200 câu. Thành ra, sao. Ko lẽ tao, (từng) đệ nhất
 

Van Batio

Well-known member
Cái ông kia là mình còn biết khuynh hướng ổng, ah, là hình như nói mấy cái tên, r sự kiện này nọ, r ghép vần cuối cho vui tai. Còn tao là ko biết muốn nói cái gì luôn. Dg nói cái này, định hình dc chút, xẹt qua cái nọ
 

Van Batio

Well-known member
Ah biết gì ko. Cái kinh, khởi thế nguyên bổn, thật đau đớn thay, của kinh sư luôn đấy. Đúng vậy. Coi như cái thằng thích ca này, nó ko làm dc gì cả. Nó đơn giản là thằng vua đi tu. R giác ngộ, tam minh, giải thích hình thành thế giới, ko có gì cả. Tất cả là do cái đám bông gòn đằng sau nhét vô cái vỏ gấu bông ngon lành của nó. Lâu lâu mới có thằng vua đi tu mà, tranh thủ làm liền liền luôn. Nghĩ đi. Cả 1k thằng đó, mỗi thằng đứng ra riêng lẻ nói nói, ai thèm nghe. Thà trút gòn vô cái vỏ gấu bông thích ca, tuyệt chiêu nhất. Có cái hay là gì. Cũng là một dạng luân hồi đấy có phải ko, đời ông cha nó bên ấn mạnh làm sao, giờ bọn nguyên thủy chơn như cũng làm vậy, cái chiêu nhét gòn này. Tưởng đơn giản dễ phá, mày lầm. Mấy cái vỏ gấu bông thông lạc, thích ca, tu thiệt, giữ giới, sức mấy phá dc. Tin sái cổ luôn

Ờ thì đúng vậy. Nói chung thực tại thì khá chua xót, trần trụi. Coi như đến giờ vẫn chưa ai tìm ra nguồn gốc thế giới cả. Toàn nói nhảm thôi. Có khoa học cũng dc dc chút, nhưng vẫn chưa đủ ngọn ngành

Thằng karaoke đó, hồi lần tao cũng nghĩ nói, nó cỡ thằng trần nhân tông đi tu gì ah. Có điều thời nó xa xưa, với nó dc hậu thuẫn hoàn cảnh xh nữa. Cái ấn nhẹ và tây tạng này, nói thẳng còn thất học nhiều và hồng hoang. Hình tượng anh soái ca vua phật, từ đâu suất xuống, nói gì nghe nấy, hấp hồn liền. Dễ dụ dễ tin lắm. Mày cứ nghĩ đơn giản. Hơn 2k500 năm trc, bọn kinh sư thoải mái chế cháo ác ma hiện ra, thiên sứ r cái gì thần tiên xuống vấn đạo nhan nhản với thích ca. Thì dân trí cỡ nào. Hiểu ko. Mày sáng tác văn học phải tùy thời dân trí. Giả dụ thời nay đi, mà mày nói thằng kia, phật r, bay dc, nó đá chết mẹ mày luôn, ở đó nói nói. Nó tới tận nơi, kiu bay tao coi thử, xạo lồng hả. Quê 1 cục. R ác ma ác quỷ gì đó, đâu trục xuất thử coi. Dg trục xuất cù léc thằng bị nhập, hay ca bế lên phường, cái tự nhiên hết nhập liền. Thời này mị dân ko đơn giản. Xưa thì dễ. Ghi vài ba câu, đế thích, thiên sứ gì, tin sái cổ. Dân trí. Văn minh. Xã hội hóa. Nói chung tao thấy, ko phải quy chụp, nc nào nó ít tôn giáo, nó có vẻ khỏe, văn minh hơn mày? Dân giàu nc mạnh

R cái đám bỏ đời, khuyến khích bỏ đời, thoát khổ luân hồi diệt dục gì đó, mà toàn xài đồ của đám trụ đời xây đời. Là sao, nào nhà, nào xây dựng, máy bay, micro, thu âm, utube, mxh...
 

Van Batio

Well-known member
Ah mày biết sao hồi tao đọc tao bốc mẻ dc tụi nó ko, vụ kinh khởi thế nguyên bổn. Nhiều lắm giờ sao nói hết. Nhưng mà nó quên một điều là gì. Hông, ko phải nó quên. Nó ngu. Nó bỏ qua ghi cái vụ khủng long. Tại có biết cc gì đâu. Địa lý còn ko rành mà. Dốt đặc cán mai. Ghi giả bộ chế cháo đại ra lòe người. Còn nữa là gì. Nói hai cái thôi. Dĩ nhiên dốt mà. Cái dốt nó nên nói ít thôi, phân đoạn, r chấm hết. Đây dốt muốn làm cho dài chút. Đọc chưa, đọc thử đi. Khúc đầu còn đỡ đỡ. Khúc giữa và sau đéo biết nói gì r, bắt đầu chế cháo, hát hò lảm nhảm, ảnh hưởng văn hóa văn học dân gian ê a hát nói. Mà thằng thích ca ko có điên vậy, nó đả phế văn hóa đa thần kia mà, r đàn ca múa hát. Nói chung khúc đầu bao tốt. Nhưng vẫn giấu dốt dở. Bao cái ngu về, lịch sử, địa lý hóa, bộc lộ ra hết. Hổng biết cái cc gì. Nhiều khi chắc còn tưởng, có mỗi dân tộc mình quá
 

Van Batio

Well-known member
Nhiều thằng viết lắm. Giỡn đâu. Kiểu nó cũng chán văn hóa cũ rồi. Muốn chuyển xem sao. Mà đứng ra nói riêng lẻ ko thuyết phục, thôi nhét gòn vô thích ca luôn
 

Van Batio

Well-known member
Đến thằng nguyên còn tin me mé có cái gì, có sóng đâu suất. Kiểu là, nó ko phải cõi cụ thể. Nó dạng từ trường thanh tịnh trong trời đất. Cái tầng sóng. Còn tao nói thiệt mày. Cái 33 thiên vốn dĩ tưởng trí văn học. Hơi đâu nói sóng hay cõi gì ở đây. Hic
 

Van Batio

Well-known member
Mấy thằng đó nó bất nhân lắm. Nó chế ngay bản gốc, nên cừu tin sái cổ. Cừu thì phải tin bản gốc, chứ bản nào? Ko lẽ a di đà? Bất nhân nhiều chỗ, giờ nói vài cái. Vdu như chế ra đâu suất. R sao nữa. R bà má phải về đâu suất. R có kinh nhỏ miêu tả thích ca về đâu suất thăm bà má, siêu hình tùm lum hết cả. Thế mà. Bọn chơn như, mày nghĩ nó phản ứng sao. Nó vẫn tin luôn. Nhưng mà nó nói, cái cõi trời đó, tần số, tưởng của thích ca, thích ca thăm bà má trong cõi tưởng, trong kiểu ý thức của ổng, đại loại. Đây là ngu dốt. Vì sao. Vì mày nếu có dịp đọc r thì cũng rõ, nó đơn giản là tưởng văn của mấy thằng kinh sư viết lảm nhảm ra, và dụng ý đơn giản 100% là miêu tả có cõi đâu suất thiệt, thằng thích ca vân du về đâu suất thăm linh hồn bà má. Rõ ràng luôn đó. Chứ ko có mấp mé hiểu kiểu kc gì ở đây cả
 

Van Batio

Well-known member
Nó chúa ah mày. Nó vua nhỏ lẻ trong ấn mạnh, ấn mạnh hồi đó vua chúa tùm lum, loạn lạc, tự phong mà

Thằng này thực sự ko cm dc cc gì cả. Nó ng bt, giải thoát tâm lý, đi tu thôi. Mày nhớ vụ nó bị thằng dân chửi ko, vớ va vẩn, lản vản xin ăn quài. R sau đó nó nói vụ món quà nhận hay ko nhận gì đó. Nó nói hay ko tao ko biết nha. Hay chỉ từng có vụ nó tới r bị thằng dân đuổi thôi. Bị đuổi nói lên gì? Chứng tỏ là có thần thông cc gì đâu, cảm hóa cái l gì. Thực tại là màu tối, bất hạnh chết con đỉ mẹ

Tao hổng phải châm biếm đả phá gì. Mà nhắc khúc đó mắc cười. Tao nghi lắm. Kiểu vậy nè. Coi như sáng đi xin ăn, thằng kia dg mùa màn thất bát đéo ra gì, dạo này lòi ra ăn xin nhiều quá, cái mới chửi, thôi mày đi chỗ kc giùm tao, ám quá. Đại loại. Coi như lúc nghỉ ngơi, thích ca có kể lại trong trạng thái bình thản, ng đời còn ham lo kiếm tiền, giận dữ, tâm chưa giải thoát quá. Có vậy thôi. Xong thằng kc, chép kinh, sau này thấy vậy đâu có hay, chớt quớt vậy. Mới phắn vô câu chuyện món quà nhận ko nhận vô

Làm sao biết dc. Thì cứ hình dung đi. Mày dg trên đường xin ăn. Thằng kia nó đuổi mày. Thì mày lịch sự đi chỗ kc. Ko lẽ mày đứng lại nói món quà nhận ko nhận. Trong thực tế có khi nó đập mày luôn đó. Ở đó mà nghe qua bài học thấm thía, cúng dường ngay, đảnh lễ gì đâu. Thực tại như cc zậy
 

Van Batio

Well-known member
Thôi mày đừng nc kiểu đó. Là tại sao ngta ko thấy dc thánh nhân, phật gì. Mày có khi cũng đuổi luôn á. Hay mày thấy bt. Hay mày cho mà ko vui, tại thấy tới xin quài vậy. Thằng thích ca nó bt thôi mày ơi. Tại bị chế quá, thành soái ca hoàn hảo luôn. Soái phật ca gì đó, 32 tướng tốt. Nó dữ dằn vậy sao thằng kia vẫn đuổi nó. Còn thần thông xảo thuật tà kiến hả, ko thèm làm. Chỉ có thần thông cao quý, là giáo hóa chúng sanh hả. Xàm lồng. Lấp la lâm liếm láp
 

Van Batio

Well-known member
Mày hiểu ko. Nhiều khi ko có đi một mình, thời đó. Đi cả đoàn vậy, trời ơi. Sáng sớm, chưa có làm ăn dc gì. Nhiều cái lắm. Nói chung kinh chỉ là nơi xả tức của tụi đi tu vô sản. Và nó muốn dc nể trọng hơn, tôn trọng hơn. Bao ngàn năm r. Ấn độ vẫn xin ăn trầm trọng đến giờ. Tồi tệ. Đa thần giáo. Phật giáo cũng ko tốt đẹp gì mấy đâu
 

Van Batio

Well-known member
Nó có chịu đẻ đái yêu đời giao phối kết bạn bè tình gì đâu. Giờ dg ngồi trong rừng, tự túc, hoặc rừng tàn thì sáng xin ăn. R làm gì có utube với web. Có ai chế ra đâu, đi tu hết r. R làm gì có người nào. Đi tu hết r, diệt dục, đẻ đái gì
 

Van Batio

Well-known member
Ý là, tôn giáo nó như cái gì đẹp mày ơi. Mà mày nên để cái sự đẹp đó như topping, món ăn tinh thần, văn hóa nghệ thuật. Chứ mày muốn nó là cái gì thật quá, cục gạch, nền móng rõ ràng xh quá, có khi hủy diệt xh luôn
 

Van Batio

Well-known member
Nội ngoại mà gốc 1 thôi. Xa xíu có ng bị. Mà nói chung ko ai chết cả. Ko ai nhiễm luôn. Dù bà dì đi giúp nhiều, đây đó

Mà nói cái từ nhiễm nghe vô lý. Biết đâu ai cũng nhiễm hết r, mà có ng thì lướt qua cái 1. Nhiều cái. Nói chung là hành tung chính trị. Chứ ko có sát sanh, ăn mặn, ô nhiễm, tu tâm dưỡng tánh gì ở đây cả. Cái đầu? Tư duy? Chánh kiến?
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom