Tu hú thiệt tình

Van Batio

Well-known member
Ủa mà nói vụ kia chưa. Hình như chưa. Chỉ nói topic cũ. Là. Thằng nào nói gì kệ nó. Nhưng cái này hiện dg là chân lý luôn. Là từ kn của tao và ông cậu, nhiều vụ, rút ra:

Ko có sự diệt tận ngay liền ngay sau khi chấm dứt sanh mạng. Nó, tiếp nối.

Nó tiếp nối kiểu gì, bao lâu, và ra sao tiếp, thì chỗ này thế gian dg nói mò bao đời nay nè: vdu như yolo, tiếp diễn chút r diệt luôn, hoặc thiên đàn hỏa ngục, hoặc tái sanh luân hồi đầu thai. R tại sao rút ra dc cái chân lý man rợ trên. Bữa nào rảnh kể vụ ông cậu
 

Van Batio

Well-known member
Trên đời có nhiều thánh nhân, bất kể tôn giáo. Cho nên nhìn lại câu chuyện bọn chơn như nói, cứu tinh nhân loại gì đó, a la hán duy nhất đương đại, vực dậy chánh pháp, chỉ là vọng tưởng, sống trong trạng thái quá khích, mông muội, mà ko nhận ra. Vdu như bản thân tao, mà nói đến thích quảng đức là tao nể liền, nói thánh liền. Mặc dù ổng tu cũng như cc zậy. Ổng theo đại thừa dị giáo mà. Cho nên bởi vậy, thần thông, hay thánh tính, nó ở tấm lòng. Chứ ba cái khăng khăng a la hán, làm cho quyết liệt vực dậy. Chẳng qua chỉ là tự ngã, sống trong mộng mị, cố chấp, đáy giếng mà thôi
 

Van Batio

Well-known member
Vde ko phải cái gốc mày thấy ko. Cái gốc đúng đi nữa, nó cũng ko ra mày đâu. Cái mày nó là cái gì, nguyên thủy, dữ dội lắm. Vdu đi sâu phân tích chút. Cả đời ông đức kín tiếng, r tu thì tu theo dị giáo, đọc ba cái kinh chắc lăng nghiêm, hay tạp nham, nhưng nói chung sao, dù là kinh tưởng, nhưng nó vẫn dạy đạo đức làm người, chứ nó đâu có nói xàm lông. Thành ra dù cho cngta hiểu sai giáo lý cũng ko sao. Nó ko ngăn cản con người ta đạt thánh tính đâu, vdu như lòng từ, trắc ẩn. Vdu như ông đức, nghe phát, thôi tự thiêu cho, giúp nhân loại đồng bào tí. Ý tao là. Chỉ có bọn tu ảo, tu kiểu abc mối khớp, mới mong quyết liệt chánh pháp. Đúng kiểu gì dc. Bọn này nói thật mày, mày đụng nó, có khi nó nổi cơn giết người luôn. Trạng thái con người nó nguy hiểm. Nói chung người đã mạo danh rồi, là họ có bất ổn sẵn về tâm sinh lý. Dạng như nguy hiểm tiềm ẩn. Cái tính aggressiveness chẳng qua dg giả bộ dìm, kìm nén
 

Van Batio

Well-known member
Chuyện nó ko đơn giản, tại mày dg ko quan tâm, cho qua, thì nó có vẻ đơn giản. Thực tế nó phức tạp, nó rủi ro nhiều thứ. Vdu như một cái đám, mà trong thế giới của nó, chỉ có thằng ra ma kia, là a la hán, là cứu tinh thế giới, là cái gì đó dữ dội. Thì nó sẽ hình thành hệ thống ăn nói hành vi ra sao. Một điều chắc chắn là nó sẽ ko coi mấy thằng tu kc ra cc gì hết. Dù có thể trc mặt mày nó giả bộ kìm nén. Mà khi nó ko coi ra cc gì, nó ko chịu tiếp thu. R nó nhân cái danh ma đó, đi nói bậy bạ chửi bới hằn học, lộ lên, nó làm, cho ng dân, đời sống bị bẻ sang một hướng kc, tối hơn, đóng hơn, ko có mở rộng hơn. R nh ng này đi ra ngoài đời sẽ vô tình ảnh hưởng mày kiểu gì. Ko đơn giản
 

Van Batio

Well-known member
Dám nói coi lễ noel như cớt ko?

Mà ko nói ra thôi? Trong đầu là chỉ có luân hồi sanh lão bệnh tử, thoát ra gì đó. Thằng cha jesus xộng lào, bọn giáo dân này mạt phước
 

Van Batio

Well-known member
Có mỗi vụ thằng thầy ra ma của nó, từng bị thằng thanh từ thì phải, từ chối, kiểu ko công nhận giác ngộ cao siêu, r chấp nhận các mặt. Tin ko. Hằn học. Lấy cái danh mạo, làm clip ghi âm nói này nói nọ. Có luôn. Dò thích thông lạc thích thanh từ thử. Ko đơn giản. Mấy loại ng này hung hăng lắm. Thế giới ảo. Mày đụng nó nhiều, nó đánh lộn giết người luôn
 

Van Batio

Well-known member
Bởi vậy mày thấy. Tầm thường thì nó mãi tầm thường. Thà mình cứ kệ mẹ đó, chấp nhận thân phận cng vậy. Chứ đừng làm cao. Thử nghĩ đi, thích quảng đức dg thời này. Hay tụi nó cùng thời. Hai bên cãi nhau quá chừng, đạo tao đúng, đạo mày kinh sách sai, chế. R một ông nào lạ hoắc huơ đứng lên tự thiêu cho dân tộc. Mày thấy sao. Nhục. Tức là. Cái gì cao nó sẽ cao. Còn mà làm lớn chuyện chẳng qua chỉ là tầm thường. Mà nể thằng cha quảng đức thiệt
 

Van Batio

Well-known member
*
THỰC HƯ TÔN ĐỨC THẮNG LÒ TÔN NỮ THỊ NINH TRUNG TẮC
*
Trương Nghệ Mưu đồ Đặng Tiệp Khắc
Ai Lao Ái mộ Lao Đức Nặc
Kathy Trần mặc bền ăn chắc
Pu Tin thổ tả hoa cờ ặc
*
Hun Sen Xi Hà Núch Ying Luck=Tòng Thị Phóng xạ Nguyễn Xuân Fuck
Bom Trảng Bàng Tây Ninh cà giặc
Lò Tôn Xuân Lan Tomahawk
Lý Khắc Cường Chiều Xuân Hinh Bắc=Phạm Minh Chính đảng đặc cỏ lặc
*
Đặng Thị Ngọc Thịnh vào hàng phắc=Kinh Đô Đồng Khánh chúc Bát Đạt
Ninh Kiều Plaza Vạn Thịnh Phát
Chú Thu Nông Thị Trưng bồ tạt
Tô Lâm bò dát vàng man mát=Tô n Xô Năm Cam Chit Chat
*
Đỗ Mười thập diện Đỗ Thị Lạc=Kim Ngân Nguyễn Phú Trọng Man Mad
Băng Cốc cách ly Dương Qúa Date=Bill Clinton O Ma Bill Gate
Tập Cận Bình nhân dân tệ mạt=Bàn Cầu Hồ Tất Tiến tan nát
Hunter Rợ Bí Đần trôi dạt=Xì Trump thối địch cá thác lác
*
THANH T M
 

Van Batio

Well-known member
R thánh là sao. Cái từ này, khả năng là bị lạm dụng, hoặc nó mỵ từ? Mấy ông bộ đội banh xác vì dân tộc, ko phải thánh? Bvay đừng lôi từ thánh, ala hán, phật gì ra. Kệch cỡm. Khi bc vào thế giới tôn giáo tâm linh, sợ nhất là hệ thống mỵ từ, thánh, a la hán, chân sư, chân tu gì đó
 

Van Batio

Well-known member
Trong tôn giáo có một hệ thống gọi là mị từ, cần phải thoát ra khỏi nó, ko bị ảnh hưởng xao động chi cả. Mà thiết thực hơn là loại bỏ tôn giáo ra khỏi tự nhiên (đến giai đoạn rất lâu mà cng làm chủ, hiểu thấu đc gần như hết thế giới vật chất lẫn tinh thần). Hệ thống mị từ là dạng phát sinh mang thuộc tính vô thường, tạm thời, do tôn giáo còn hiện hữu, một nhánh nhỏ từ danh sắc, bề nổi của thế giới hiện tượng. Chẳng hạn như: tôn quý, bao dung, độ lượng...

Ở đâu cũng có mị từ chứ ko riêng gì tôn giáo. Kinh tế xh văn hóa... Mị từ, hay mỹ từ thì cũng có lợi và hại. Lợi tạo motivation. Mà hại là có khi làm trật đường ray, đi đến viển vông thái quá, hóa tầm ruồng mà cứ tưởng dg đúng đắn chân lý, gây chia rẽ. Trừ khi là người đó biết ước lượng thực tính, thực cảnh bao quanh ngôn từ mà chịu dùng tin xài, vì vui là chính, thích hợp nhà văn thơ. Để sống theo một số mị từ thiệt sự, là điều điên rồ xạo láo vô căn cứ.

Vdu như bao dung, độ lượng, tôn quý, từ bi, bác ái, tì kheo, chân sư, hiền giả, trí giả, thánh, từ bi hỉ xả, giáo sĩ, thánh hiền, a la hán, quả vị, dự lưu, bất lai, thiên đường, nghiệp thiện... Đều là mị từ. Những từ viển vông, trầm trọng, dị đoan, lệch lạc hóa thân phận con người, đơn thuần là sinh vật bậc cao.

Hiền triết, minh triết, thánh sống, thánh bảo trợ, các đẳng linh hồn, cha, thầy, linh mục, ma sơ, thánh thiện, lòng lành, luyện ngục, đức chúa trời, thương xót, khoan dung, mị từ. Tóm lại thiền nhỏ lẻ hay chẵn đại vi mô vĩ mô gì cũng vậy, di lý tụi nó hết. Đày ải trục xuất toàn bộ tụi nó ra đảo. Khỏi thiền nữa. Sống tự nhiên nhiên. Giải thoát. Giác an ngay tại thời điểm.
 

Van Batio

Well-known member
Tự nhiên nói thằng này thằng kia thánh, chân sư, độ lượng, cãi cọ bằng dc. Trong khi mấy thằng cha bộ đội banh xác vì dân tộc, thì là gì. Ko phải thánh sao. Trạng thái biết một mà ko biết hai, nguy hiểm cho xh, cái nhìn lệch lạc. R cái thằng già gì mà, hình như ko tôn giáo, nhưng mà lao công, làm nhiêu cho hết từ thiện, để lại chút ăn. Là nó thánh ko. Thấy ko. Ko biết gì thì đừng nói. Chỉ là tự tạo ra thế giới quan, chui vô đó, r nói cái này là như vầy, này nọ, chỉ là điên thôi, vọng tưởng
 

Van Batio

Well-known member
Hiểu ý ko. Tự nhiên nguyên đám đi tòng quân chết con đỉ mẹ luôn. Thằng nào núp núi, xong nói a la hán, thánh, cứu tinh nhân loại. Cái gì vậy. Biết một ko biết hai
 

Van Batio

Well-known member
Hay là nói sao, tụi bây sống đời tầm thường, dính vô cuộc chơi thế gian. Thấy chân tu ko. Chỉ là tự huyễn trong cái thế giới của mình. Nội vụ ghi cứu tinh nhân loại thấy mắc cười rồi. Ko có biết cái gì luôn. Đáy giếng, bỏ đời sớm. Chú tiểu sớm lq gì. Chú tiểu sớm, sa di sớm, nó đồng nghĩa với ngu sớm, có gì hay ho đâu?

R ba cái gì nữa. Ăn ko cần ngon. Ăn ít, ngày bữa. Kệ mẹ mày chứ? Bọn biếng ăn ng mẫu anorexic cũng ăn ít mà? Các trạng thái, các mị từ. Tự đưa mình vô, tự tôn thờ, cho là lẫm liệt, cho hình thành thế giới quan méo mó. Nguy hiểm, dangerous. Phi cộng đồng. Phi văn minh. Lùi thì
 

Van Batio

Well-known member
Giờ dc nhiều người yêu quá. Giờ sao. Tự nhiên từ 2020 nổi lên tùm lum hết. Giàu, xinh luôn
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom