Còn theo tao thấy ko có tiền kiếp. Vì có là mấy thằng vĩ nhân quay lại rồi. Như einstein, bùi giáng, độc tài hosimin, mozart... Chả ai quay lại cả. Chết xong im re. Người ta nói vậy thôi mày ơi. Kể ra thì, cái thuyết luân hồi này, cũng, động viên tinh thần người đời, suốt chiều dài lịch sử. Cứ nghĩ mà kiểu thẳng đuộc, nay còn mai mất, mạnh ai nấy sống, thì chán chường nhỉ
Còn thằng dân luân hồi là nó bị tâm thần thôi mày ơi. Mày nghĩ coi, mấy thằng dân luân hồi, đa số lên show, lên sách, báo. Và vì sao. Có mùi làm tiền câu view ở đây. Có cái vụ mà, luân hồi anna frank gì đó, đúng lũ trục lợi. Nghe đâu gần 100 đứa nói mình luân hồi của anna frank
Hoặc là bị dính vô cái thuyết kia, nhiễm độc từ trường cũ
Ko. Mày đừng nói là dc r nên ko luân hồi nữa. Nhiều thằng vĩ nhân chưa xong chuyện đâu. Nó phải quay lại. Mà có quay đâu. Mà lạ lùng, thằng thích ca, ko có tiền kiếp luôn, một cũng ko, chế từ đầu đến cuối. Thế mới đau