Dg nằm thế xác chết ép tưởng thức nghỉ ngơi mà muốn tâm sự chút nên lên. Vẫn còn tha tâm thông mạy. Sáng thằng giao hàng nghĩ gì tao nghe hết luôn, tiếp hiện, ko hao giây. R cái vụ bồng con thấy tao nói đúng ko, ko có loạn, đánh cho ô nhục, toàn quốc, cho tự chết thui chột đi, ko có quậy quọ xh nữa. Miếng đánh của nhà nc ghê chưa. Thứ nữa. Ý cuối, nói r nằm tiếp. Quan sát sơ tao thấy, nói đông fan thực tế cũng phong trào mày, thời vụ, ko dc mặn mà cho lắm. Do đâu tao tha tâm sơ dc điều này. Là do tao dòm sơ cái post cuối nó, hành vi comment của fan là, từ hơn 1 tuần trc. Nghĩa là sao, họ chỉ thấy trên newsfeed, r họ comment hỏi han bl này kia, chứ họ ko phải sốt sắng nhiệt thành, nếu vậy thì đã vô hỏi lại r, vdu như sao lâu quá ko đăng post mới, hay có chuyện gì. Thành ra, chết là vừa. Ok r. Lượng cung bị cắt đột ngột, lượng cầu thì cũng theo thời vụ. Nên cũng chả sao cả. R ko chú tiểu này mốt cũng chú tiểu kia. Chả có gì. Mọi thứ mị kiến. Khép êm dc r. Nó bị ép chửi nặng lắm r, ko đến nổi khóa, nh mà im luôn r, ko cập nhật nữa. Ko cho phép nữa. Chính ra cũng nhân từ. Để vậy kỉ niệm, ko khóa. Khóa thì nói nhân quyền này kia. Mà mấy ng này ảo tưởng, ko có tu tại gia gì cả. Tu tại gia cũng sâu sắc, trân trọng lắm, ko phải đơn giản như vậy. Như hm bữa tao nói. Nó cũng, là tu, là sửa. Nh mà, nó, do nhiều dk, nó tu, tại nhà, có vậy thôi. Chứ ko thể nào nói kiểu tu tại gia là cái kiểu tụi này nghĩ là, tu theo ý, tu theo cá nhân. Kiểu đó ko phải tu. Như hm bữa tao nói, nó chỉ là dạng, mày thích thêm cái gia vị tâm linh tín ngưỡng vô đời sống mày, còn tu, là một cái chuyện kc, sâu sắc kc. Nằm tiếp. Bể tưởng thức vĩnh viễn r, ttt còn quài. Gặp sau