Bài thơ: Ước gì
Tác giả: Thu LaiLâu rồi không dám nhìn gương
Bởi vì má thắm môi hường còn đâu
Gái quê mưa nắng dãi dầu
Đêm dài thức trọn canh thâu vật vờ
Ước gì quay lại tuổi thơ
Hay khi mười tám lững lờ ánh trăng
Ngày xưa họ bảo em rằng
Mắt cười miệng thắm chị hằng phải ghen
Sắc kia đúng thật là hèn
Sao không giai dẳng bon chen với đời
Bây giờ đã vội nghỉ ngơi
Để ta nuối tiếc một thời đã xa.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "