Bài thơ: Vì em đã trọn
Tác giả: Vũ Thị Thanh LanEm không ưa gọi bằng ''Huynh''
Mà ''Anh'' như thể hoa quỳnh nở đêm!
Để Em thầm lặng bên thềm
Ngắm hoa, ngỡ nhạc ru êm vào lòng
Áo Em màu đỏ, đèn chong
Thực đơn thì trắng, thầm mong có ngày
Cùng Anh dạo phố, nắm tay
Đưa Em vào quán, gọi ngay Pizza
Yêu Anh da diết như là
Bướm, ong say mật, chim ca, đón chào
Bình minh, hoa thắm, trời cao
Trên cành, nhảy nhót, lào xào lá rơi
Cho Anh nhìn, viết vào nơi
Facebook, diễn tả bằng lời dễ thương
Rằng Em như đóa hướng dương
Sáo diều vi vút, hoa hường, câu ca
Của Nàng Thôn Nữ nết na
Vườn Xuân nồng ấm, thiết tha diễm tình!
Môi Em nở nụ cười xinh
Tóc đen hôn má, tai mình đeo bông
Em là phụ nữ có Chồng
Yêu Anh say đắm như lồng nuôi chim!
Thế là Anh nỏ thèm tìm...
Vì Em đã trọn trao tim cho Chồng!
Đính kèm
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng