Dã Quỳ (THP)
Well-known member
Bài thơ: Viết cho tình nhân
Dã Quỳ (Tuyet Hanh Pham)Từ sâu thẳm tim mình em muốn nói yêu anh
Bằng tất cả lòng chân thành riêng có
Mỗi ngày trôi qua em càng hiểu rõ
Tình dành cho anh chẳng phải hợt hời.
Những đêm dại khờ đặt thương nhớ lên ngôi
Nơi dấu yêu chúng mình chưa bao giờ cũ kỹ
Nơi nồng nàn môi hôn đưa nhau vào mộng mị
Và từng con đường cùng đã đi qua...
Em biết thời gian rồi sẽ xoá nhoà
Nên góp gom thật nhiều, cẩn nâng cất giữ
Từng khoảnh khắc ngọt ngào, cả từng câu chữ
Nhỡ mai sau già lẩn thẩn nhớ quên.
Qua đắng cay rồi bỗng thật hồn nhiên
Bỗng sợ chia xa, sợ những lần tan vỡ
Bỗng cần thiết tha vun tình đầy thêm lửa
Cho tháng năm còn nồng đượm mãi trong nhau.
Dã Quỳ (Tuyet Hanh Pham)
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ