Bài thơ: Viết một mình
Tác giả: Tran Thanh MinhSẽ chỉ còn lại cỏ cây thôi
Còn lại những đêm trăng gió mát
Còn lại những nụ hôn nhưng nụ hôn người khác
Mây trời còn đây ... chỉ em đã đi rồi .
Ai làm nên cái lẻ loi hỡi ai
Câu thơ tình đầu tiên của loài người viết ra lâu chưa vậy ?
Những dòng sông nước đâu mà chảy mãi
Tình em vơi đầy theo dấu tháng năm ...
Tình em vơi đầy trong nhớ và quên
Tha thiết biết đi không vì anh trở lại
Cho trơ ra trong vũ trụ này là những trai những gái
Là những mối tình ... không phải của anh ...
Dẫu muôn đời trời ngày thu vẫn thế , rất xanh ...
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)