Bài thơ: Viết một mình
Tác giả: Tran Thanh MinhSẽ chỉ còn lại cỏ cây thôi
Còn lại những đêm trăng gió mát
Còn lại những nụ hôn nhưng nụ hôn người khác
Mây trời còn đây ... chỉ em đã đi rồi .
Ai làm nên cái lẻ loi hỡi ai
Câu thơ tình đầu tiên của loài người viết ra lâu chưa vậy ?
Những dòng sông nước đâu mà chảy mãi
Tình em vơi đầy theo dấu tháng năm ...
Tình em vơi đầy trong nhớ và quên
Tha thiết biết đi không vì anh trở lại
Cho trơ ra trong vũ trụ này là những trai những gái
Là những mối tình ... không phải của anh ...
Dẫu muôn đời trời ngày thu vẫn thế , rất xanh ...
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "