Bài thơ Vừa đủ cân bằng hạnh phúc bình an - Lê Văn Đệ

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Vừa đủ cân bằng hạnh phúc bình an​

Tác giả: Lê Văn Đệ

Tết hẹn về thăm Hà Nội quê anh
Chờ em tới anh khoe hoa đua nở
Khoe trái ngọt cuối Đông vui hớn hở
Khoe cánh đồng làng chưa cấy vụ Xuân

Mà em chưa về anh thoáng phân vân
Có lẽ anh, bén lỗi lần nào đó
Hay tại anh vụng về quên mở ngỏ
Làm em ngại ngùng chưa ghé thăm anh

Em yêu ơi! Mùa Xuân lộc lung linh
Hoa thơm trái ngọt trên cành lúng liếng
Chim Én từng đàn chênh chao bay liệng
Hoa bưởi hoa chanh thua miệng em cười

Hoa đồng tiền nở xinh đẹp vui tươi
Cây đu đủ trái vàng ươm ngọt lịm
Có trái xanh quện nụ tình chúm chím
Thầm nhủ đàn Ong làm mật dâng đời

Phải không Em? Vẫn đẹp nhất nụ cười
" Bởi nụ cười bằng mười thang thuốc bổ "
Cười hoa cười nụ tâm vui mở ngỏ
Âu vẫn là nét đẹp tự ngàn xưa

Vừa đủ bằng lòng hòa thuận cương nhu
Nét minh triết hòa bớt thù thêm bạn
Vần ngữ đung đưa trong khơi đục gạn
Âu vẫn là nét đẹp tự ngàn xưa.

Vừa đủ cân bằng hạnh phúc bình an - Le Van De.jpg
 
Sửa lần cuối:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom