Xuân Huế - Quỳnh Nguyễn

Yêu Thơ

Administrator

XUÂN HUẾ​


Nắng rót vàng, xua ngày đông ảm đạm
Xuân lại về trong sắc áo xinh tươi
Lũ trẻ con vui í ới nói cười
Mạ bồi hồi nhớ bao mùa xuân cũ.

Ngày ấy xuân nhà mình đâu đầy đủ
Ngoại vẫn lo mâm cỗ thật đủ đầy
Ngoại vẫn bảo xuân là dịp sum vầy
Là con gái phải " công, dung, ngôn, hạnh"!

Bên bếp xuân xua tan bao giá lạnh
Khéo léo, công phu mứt, bánh đặt bàn thờ
Thấp thoáng ông đồ khai bút đề thơ
Xuân xin chữ, mong an lành năm mới.

Huế xuân sang, ôn lại những trò chơi
Quây quần, du xuân, gửi trao hẹn ước
Trong mưa xuân có hai người sánh bước
Thề hẹn một đời chung thủy, sắt son.

Huế ngày xuân trong nếp cũ vẫn còn
Vẫn lưu giữ nét Xuân kinh một thuở
Dẫu thế sự có nghinh tân chống cựu
Mùi Tết xưa, chao ơi là nhớ thương!

Con lớn lên đi khắp mọi nẻo đường
Có vấp ngã, đau thương và hạnh phúc
Mỗi xuân đến nâng niu từng khoảnh khắc
Bên gia đình, bè bạn ngát hương xuân!

Hồng, mai, đào nghe gió hát bâng khuâng
Vài sợi khói, bát nhang trầm vương nhẹ
Tết Huế xưa hay bây giờ vẫn thế
Một "mùa xuân nho nhỏ" tí tách reo!!!

Tg: Quỳnh Nguyễn

xuan-hue-quynh-nguyen.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom