Xuân mới - Nguyễn Đình Hợp

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT
Bâng khuâng CANH TÝ đi qua
Đã nghe giục giã xuân về hôm nay
Ngọt mềm môi chén rượu cay
Lời thơ vị đậm đong đầy tình xuân

Nhành mai nở tô vần thơ mới
Đào NHẬT TÂN ngời ngợi khoe màu
Hạt sương đậu ngọn cỏ dầu
Long lanh nắng mới trắng phau ven đường

Xuân Rộn ràng phố phường cờ đỏ
Bước chân người đâu đó du xuân
Mắt người trong trẻo vô ngần
Nụ cười nở giữa vườn xuân cuộc đời

Xuân vừa rạng đất trời Non Nước
Xanh cây cành lộc được đâm chồi
Con người cành vật sinh sôi
Tiết trời nước Việt ngời ngời sức xuân

Xuân về háo hức muôn phần
Mừng xuân vạn nẻo xa gần bừng vui.

Đa phú 07/01/2021

NGUYỄN ĐÌNH HỢP

xuan-moi-nguyen-dinh-hop.jpg
 
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom