Bài thơ Xuân vắng anh - Dinh Pham

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bài thơ: Xuân vắng anh​

Tác giả: Dinh Pham

Nếu Xuân này anh không về thăm nhỏ,
Nhỏ đừng buồn hay ra ngõ ngóng anh!
Anh không về trời vẫn đẹp màu xanh,
Mai vẫn thắm trên cành bên bánh mứt!

Dù ở xa lòng anh luôn nao nức,
Nhớ Tết nào canh thức nấu bánh chưng!
Ký ức xưa sao thân thiết quá chừng,
Anh nhớ lại mà rưng rưng mắt lệ!

Quên cội nguồn là một điều không dễ,
Tiếc là anh nay không thể quay về!
Nếu Xuân này mắt nhỏ có ủ ê,
Anh xin lỗi :lời thề anh không giữ!

Nhỏ hãy nói với anh lời tha thứ,
Và chúc anh năm mới sự an lành!
Nhỏ hãy lau dòng nước mắt chảy quanh,
Anh không muốn nhỏ thành già trước tuổi!

Nơi trời xa anh cũng nhiều tiếc nuối,
Nhiều quắt quay , nhiều buồn tủi sự đời!
Cố mà vui nhé nhỏ,nhỏ ơi,
Anh thương nhỏ trọn cuộc đời anh đó!

Pda
1/2021

xuan vang anh dinh pham.jpg
 
Sửa lần cuối:

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT
Jack Lepon

Nếu xuân này thực sự thiếu vắng a
Hoa vẫn thắm pháo vẫn giòn rộn rã
Phố vẫn đông vui dòng người hối hả
Chỉ giọt lệ buồn biết khóe mắt em cay
 
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom