Xuân yêu thương - Huế Lâm

Yêu Thơ

Administrator

XUÂN YÊU THƯƠNG​

By: HL
(Bài xướng của HL và bài họa của VNN)

Xuân về trước ngõ én xôn xao
Có nắng vàng ươm rải ngọt ngào
Sắc thắm đua chen đồng cỏ dại
Hoa hồng đã nở buổi chiều nao
Thương hoài bến cũ đầy lưu luyến
Nhớ mãi đường xưa khẽ thì thào
Gió nhẹ đong đưa cành trúc nhỏ
Mai vàng rực rỡ mộng trăng sao!

Jan, 2021 San Antonio, tx
Huế Lâm

xuan-yeu-thuong-hue-lam.jpg
 

Yêu Thơ

Administrator
Vẩn Ngọc Nguyên họa

Xuân vừa mở cửa gió lao xao
Mây trắng trời xanh nắng ngạt ngào
Rạng rỡ hoa hồng xen cúc dại
Đau đáu lòng em nhớ hôm nao
Tiễn đưa buổi ấy mình chưa nói
Về đến bên ni...em nghẹn ngào
Cách mặt lòng xa nhưng vẫn nhớ
Nhìn mai cúc nở ... Em ước ao!

———Vẫn Ngọc Nguyên———
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom