Yêu ... trộm - Giang Thoa

Yêu Thơ

Administrator

YÊU ...TRỘM​


Em lỡ yêu rồi,một mối tình vụng trộm
Em biết anh .khi anh no chồng đủ vợ
Nhưng vẫn cứ thèm thế ..!bờ vai anh
Có phải em quá hư ,người em nhớ

Không tình yêu không phải của riêng ai
Em cứ nhớ thương một bóng hình
Quyền yêu đấy,ngàn đời nay vẫn thế
Anh và em không cưỡng nổi đâu

Kệ nó đi em những cuộc tình “tội lỗi”
Em có nhớ thương mới liều,chạy qua định kiến
Mặc kệ đời..!những giáo huấn xa xưa
Anh cũng liều,khi con tim yêu gọi

Đánh đổi mọi oan tương để đến với nhau
Cứ yêu trộm một lần rồi mãi mãi
Em không có anh .anh cũng mất luôn tình ấy
Cứ một lần hai thằng mình đều xấu

Miễn là chúng mình mãi vẫn là của nhau
Anh thấy nhớ thương những buổi cơm chiều
Nâng chén sầu,mà hồn quanh quần bên em
Sai là chắc...!nhưng tình là vậy

Oan tương ,vạn sầu,nhưng vẫn cứ yêu...!
Này em nhé,người tình vụng trộm
Tơ lòng này ai gỡ được đây.....!
Em cứ thương ,còn anh cứ nhớ

Tình vụng trộm vẫn đẹp như mơ
Nếu sau này mọi điều không như ý
Trái tim này vẫn vụng trộm vì nhau
Kệ em nhé..!yêu muôn thủa vẫn là vạn kiếp sầu

Hà nội 8/1/2020 Giang Thoa

yeu trom giang thoa.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom