Anh àh!
Chẳng đủ thiết tha để nói một tiếng yêu
Tại sao em cứ dùng dằng thương nhớ?
Ngày qua ngày níu chút tình miễn cưỡng
Được gì đâu mà tim em mệt nhoài...
****
Biết chẳng thể cùng nhau vào sớm mai
Cớ sao lại hôn em ngọt ngào, say đắm?
Nếu chỉ là chút xao lòng chiều gió lộng
Em sẽ thả trôi. Em mệt rồi. Em buông!
****
Em không muốn bơ vơ giữa mênh mông nhớ!
Em sẽ trở lại là mình với trái tim lặng câm
Giữ anh cẩn thận nơi ngực trái tim mình
Rồi nỗi buồn ấy sẽ muôn đời hóa đá!
***
Tạm biệt nhé, chuyện tình không tên!
-Nắp ấm-
Chủ đề cùng chuyên mục
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"