Anh àh!
Chẳng đủ thiết tha để nói một tiếng yêu
Tại sao em cứ dùng dằng thương nhớ?
Ngày qua ngày níu chút tình miễn cưỡng
Được gì đâu mà tim em mệt nhoài...
****
Biết chẳng thể cùng nhau vào sớm mai
Cớ sao lại hôn em ngọt ngào, say đắm?
Nếu chỉ là chút xao lòng chiều gió lộng
Em sẽ thả trôi. Em mệt rồi. Em buông!
****
Em không muốn bơ vơ giữa mênh mông nhớ!
Em sẽ trở lại là mình với trái tim lặng câm
Giữ anh cẩn thận nơi ngực trái tim mình
Rồi nỗi buồn ấy sẽ muôn đời hóa đá!
***
Tạm biệt nhé, chuyện tình không tên!
-Nắp ấm-
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "