Lạc lối - Giau Nguyen

Yêu Thơ

Administrator

............... LẠC LỐI...........​


Em gặp anh khi không còn đơn lẻ
Cơn sóng tình đưa ta dạt vào nhau.
Anh gặp em khi tóc vẫn xanh màu
Nhưng bên cạnh đã có người chia sẻ .

Hai trái tim như hòa chung nhịp thở ,
Hai mái đầu như không thể rời xa
Tựa vai anh, thấy lòng bình yên quá !
Trái tim buồn như sống lại từ đây

Nghe bâng khuâng niềm hạnh phúc đong đầy
Va quên đi những tháng ngày đau khổ
Biển ngoài kia trăm ngàn con sóng vỗ
Biết tình mình rồi sẽ đỗ về đâu?

Em và anh như trên một chuyến tàu
Sân ga nhỏ đón hai người khách lạ
Tìm gặp nhau giữa dòng đời hối hả
Và trở về như một chuyến đi xa

Anh cũng vậy, kia vẫn là tổ ấm
Em giật mình trong phút giây bình lặng
Nước mắt nào nghe mặn đắng bờ môi !
Em xot xa, chẳng biết khóc hay cười

Trong khoảnh khắc để tim mình lạc lối
Dẫu anh nói : tình yêu là vô tội
Em bây giờ như ngàn mối tơ đan
Mình gặp nhau khi đã quá muộn màng

Thôi dừng lại cho vẹn toàn tất cả
Tạm biệt anh! Cơn sóng tình vội vã
Tình yêu này xin khắc mãi vào tim.

........................Giàu.............

lac loi giau nguyen.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom