ANH ĐÃ VỀ TRONG GIẤC MƠ HOA
Tác giả Bạch DươngMùa xuân về cho EM thêm nỗi nhớ
Viết thơ tình xin gửi tặng về ANH
Giọng AI như...thì thầm trong gió lạnh..?!
RẰNG rất nhớ...EM ơi ANH rất nhớ.???
***
Đông sắp qua sương mù còn phong kín...
Hơi lạnh thấm thấu TIM...nỗi cô liêu ..?!!
vấn vương chi một khoảng tím sương chiều
Trái tim nào dồn dập trong trống vắng..??.?
***
Sóng tình nào trỗi dậy lúc đơn côi..?!
GIẤC MƠ HOA...
EM ĐÃ THẤY
ANH VỀ...!?
SÀI Gòn
13.1.2021
BD:Hoa Nắng.
(Ảnh mạng)
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng