ANH ĐÃ VỀ TRONG GIẤC MƠ HOA
Tác giả Bạch DươngMùa xuân về cho EM thêm nỗi nhớ
Viết thơ tình xin gửi tặng về ANH
Giọng AI như...thì thầm trong gió lạnh..?!
RẰNG rất nhớ...EM ơi ANH rất nhớ.???
***
Đông sắp qua sương mù còn phong kín...
Hơi lạnh thấm thấu TIM...nỗi cô liêu ..?!!
vấn vương chi một khoảng tím sương chiều
Trái tim nào dồn dập trong trống vắng..??.?
***
Sóng tình nào trỗi dậy lúc đơn côi..?!
GIẤC MƠ HOA...
EM ĐÃ THẤY
ANH VỀ...!?
SÀI Gòn
13.1.2021
BD:Hoa Nắng.
(Ảnh mạng)
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn