ANH ĐÃ VỀ TRONG GIẤC MƠ HOA
Tác giả Bạch DươngMùa xuân về cho EM thêm nỗi nhớ
Viết thơ tình xin gửi tặng về ANH
Giọng AI như...thì thầm trong gió lạnh..?!
RẰNG rất nhớ...EM ơi ANH rất nhớ.???
***
Đông sắp qua sương mù còn phong kín...
Hơi lạnh thấm thấu TIM...nỗi cô liêu ..?!!
vấn vương chi một khoảng tím sương chiều
Trái tim nào dồn dập trong trống vắng..??.?
***
Sóng tình nào trỗi dậy lúc đơn côi..?!
GIẤC MƠ HOA...
EM ĐÃ THẤY
ANH VỀ...!?
SÀI Gòn
13.1.2021
BD:Hoa Nắng.
(Ảnh mạng)
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người