Bài thơ : Bướm chim
Tác giả : Tình VĩnhBướm thì hay kiếm tìm hoa .
Hôm nay bướm phởn đậu xà đầu chim .
Mải mê bướm lượn bay tìm .
Hoa đâu chẳng thấy đầu chim ngồi nhờ .
Xòe hai cánh bướm non tơ .
Cái râu soăn soắn không ngờ duyên ghê .
Cu chim nửa tỉnh nửa mê .
Ngồi im thin thít lòng mề xôn xao .
Tự dưng sung sướng dâng trào .
Cái mồm há hoác ngỏng chào bướm em .
Bướm này rất lạ nên xem .
Hoa thì chẳng thích , khoái chim kiếm tìm .
Hay là duyên nợ bướm chim .
Chim chim bướm bướm đắm chìm khó xa .
Bướm chim như thể một nhà .
Chim không có bướm đúng là mất vui .
Cái duyên chim bướm bén mùi .
Tự dưng hai loại chẳng xui vẫn mần .
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)