Bài thơ: Chạm nhẹ tháng riêng
Tác giả: Thích NguyễnTa Khẽ khàng chạm nhẹ tới tháng giêng
Gió lành lạnh chao nghiêng miền luyến nhớ
Có gì đó cứ bồi hồi hơi thở
Mây nhạt nhòa bởi trời nước bao la...
Trong thẳm sâu tha thiết đến diết da
Bao nỗi nhớ gửi tới miền xa cũ
Thoảng trong gió tựa lời ai nhắn nhủ
Xôn xao chiều, thảng thốt, ngỡ là mơ...
Ta mộng du trong tiềm thức thẫn thờ
Thương nhiều quá những vần thơ thuở ấy
Chút hồi ức cho tim gầy run rẩy
Chênh chao lòng... mong ngóng... nẻo trời em...
Chủ đề cùng chuyên mục
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn