Bài thơ: Chạm nhẹ tháng riêng
Tác giả: Thích NguyễnTa Khẽ khàng chạm nhẹ tới tháng giêng
Gió lành lạnh chao nghiêng miền luyến nhớ
Có gì đó cứ bồi hồi hơi thở
Mây nhạt nhòa bởi trời nước bao la...
Trong thẳm sâu tha thiết đến diết da
Bao nỗi nhớ gửi tới miền xa cũ
Thoảng trong gió tựa lời ai nhắn nhủ
Xôn xao chiều, thảng thốt, ngỡ là mơ...
Ta mộng du trong tiềm thức thẫn thờ
Thương nhiều quá những vần thơ thuở ấy
Chút hồi ức cho tim gầy run rẩy
Chênh chao lòng... mong ngóng... nẻo trời em...
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)