Bài thơ Chiều Hạ - Huỳnh Minh Nhật - Thơ tình mùa hạ

Huỳnh Minh Nhật

Administrator

Thơ Tình: Chiều Hạ​

Tác giả: Huỳnh Minh Nhật

Tôi đã làm bài này cách đây một năm và giờ mới chia sẻ, những áng thơ tình đầu tiên, những vần thơ chân thật khi xót xa với cuộc tình đầu dang dở. Đó là một chiều hoàng hôn mỏi mệt tiếng ve, một mình, một con đường, một khoảng lặng để nhớ về những ký ức xa xưa cũ nát… Ôm nỗi nhớ xa xôi và nhớ năm tháng xa rồi, nhớ dáng xưa và nhớ cả nụ cười thuở ấy. Nước mắt rơi, em có thấy?

Con ve mỏi ngân khúc chiều buồn bã
Anh một mình ôm nỗi nhớ xa xôi
Nhớ thời gian năm tháng qua rồi
Nhớ dáng xưa nhớ nụ cười hồi ấy

Đôi khi nước mắt rơi, em có thấy?
Đêm nhọc nhằn trăn trở bấy lâu
Gọi tên thầm vô thức giữa canh thâu
Làm sao xóa hết ưu sầu, ai biết?

Ngày em xa cuối chân trời biền biệt
Ấy là ngày gió lộng tiết trời thu
Anh chìm trong bao cơn gió mịt mù
Lạc bước ngục tù – lối ra chẳng thấy

Cũng đầy năm kém một mùa rồi đấy
Hạ độ này buồn man mác đầy thêm
Nhớ em yêu thôi gác tạm bên thềm
Em có nhớ những ngày êm đềm cũ!?

chieu-ha-tho-tinh-huynh-minh-nhat.jpg

Thơ tình mùa hạ: Chiều hạ

HTML:
Nguồn: https://ocuaso.com/tho-buon/tho-buon-tinh-yeu/tho-tinh-chieu-ha.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom