Bài thơ Còn Lại Gì ? - Huỳnh Minh Nhật - Thơ tình về đêm cô đơn

Huỳnh Minh Nhật

Administrator

Thơ Tình: Còn Lại Gì?​

Tác giả: Huỳnh Minh Nhật

Sau tất cả, qua thời gian, qua những cái nắm tay đầu tiên và nụ hôn hãy còn bỡ ngỡ. Còn lại gì ngoài áng thơ tình sau tình yêu thề non hẹn biển, dẫu biết tình đầu là tình dang dở, khổ nỗi đã hứa quá nhiều, yêu quá nhiều. Khói thuốc, men cay, còn lại gì để ta mong nhớ? Thôi đành bỏ lại những tơ tình xa xưa trôi theo dĩ vãng, ta ngước nhìn về tương lai và đập hết đi một thời hoang dại, một thời mộng mơ đã quá xa xôi…

Qua bao lâu những gì ta gìn giữ
Rồi còn lại gì? Tư lự vứt hết đi
Cũng hay mơ thầm mong nhớ đôi khi
Nay xé hết những gì trong kí ức

Cả những gì in hằn trong tiềm thức
Những giận hờn tức tưởi cũng trôi đi
Đập hết đi chẳng để lại làm gì
Ta vô tư trên con đường kì lạ

Rồi thân xác ta mỏi mòn tàn tạ
Rồi tâm hồn ta điên dại hả hê
Lạc bước cõi đêm lê bước nặng nề
Biết khi nào ta qua được cơn mê

Lời hứa gió bay, văng vẳng câu thề
Còn lại gì? Khói thuốc đê mê
Còn lại gì? Men rượu ê trề
Còn lại gì khi người tình đã thế…

con-lai-gi-tho-tinh-huynh-minh-nhat.jpg

Thơ tình về đêm cô đơn: Còn lại gì?

HTML:
Nguồn: https://ocuaso.com/tho-buon/tho-buon-tinh-yeu/tho-tinh-con-lai-gi.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom