Bài thơ Cơn Mưa Đông - Huỳnh Minh Nhật - Thơ tình mùa đông

Huỳnh Minh Nhật

Administrator

Thơ Tình: Cơn Mưa Đông​

Tác giả: Huỳnh Minh Nhật

Khi con người ta mệt mỏi hay chán chường với một điều gì đó, họ bỗng nhớ về cái thuở ngọt ngào đầy mơ mộng. Mùa đông đã vô tình đem cái chạnh lòng với những người cô đơn, đã thế trời lại vô tình thả những hạt mưa u sầu phiền não, mưa cho lòng buồn, mưa cho mùa càng thêm giá lạnh, mưa cho lòng trai càng thêm nhung nhớ một thời yêu đương đã mãi xa xôi…

Những cơn mưa đông chợt đến vội đi
Sao vô tình chạm vào anh khe khẽ
Bỗng thấy lạnh giữa một trời gió lộng
Đôi bàn tay thiếu mất một bàn tay

Đôi bàn tay cô lẻ giữa đêm nay
Đến đêm mai rồi đến bao giờ nữa ?
Sao gió ấy không đi về phương ấy
Nhắn người rằng anh lạnh giữa nơi đây?

Lạnh không em nơi xa vắng anh tìm
Dẫu mưa rơi và bước chân mỏi mệt
Nếu cô đơn đêm lạnh hoen mi mắt
Ngại chi em anh vẫn đứng nơi này

Đứng nơi đây đợi vòng tay nhỏ ấy
Đợi ánh mắt làm anh vẫn nhớ nhung
Đợi giọng nói còn đợi hoài – đợi mãi
Đợi hư vô còn đợi mãi – đợi hoài…

con-mua-dong-tho-tinh-huynh-minh-nhat.jpg

Thơ tình mùa đông: Cơn mưa đông

HTML:
Nguồn: https://ocuaso.com/tho-buon/tho-buon-tinh-yeu/tho-tinh-con-mua-dong.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom