Huỳnh Minh Nhật
Administrator
Cô gái với nỗi lòng chẳng còn màu sắc gì của tình yêu, cô trách mình sao đã yêu anh nhiều đến thế, để đông về lại cô lẻ ngóng trông, để nhớ thương lạc đường về dày vò mỗi đêm lẻ bóng. Một bài thơ tình gửi tặng cho cô gái tôi gặp trên lối ngày xưa một chiều mùa đông mới chớm, dường như cô nhớ về ai mà vạt áo nhìn thấy lạnh lòng, bàn tay cô lẻ nhỏ bé cô đơn vì đâu thiếu đi mất một bàn tay kia sưởi ấm…
Gió đông về bên con ngõ yêu thương
Để cho em vấn vương trông ngóng
Vai em gầy áo em lại mỏng
Bàn tay lẻ cóng rét cô đơn
Em cũng muốn được giận được hờn
Hoặc chỉ là đơn phương trăn trở
Hãy cho em một lần thương nhớ
Bóng hình anh vô cớ nghe anh?
Trời đông lạnh ngắt khô hanh
Trong em như bức tranh một màu đen trắng
Nhớ nhớ anh những ngày xa vắng
Con tim buồn lẳng lặng chơi vơi
Bên khe phòng gió xuống lả lơi
Lá cuối thu tơi bời cuối vụ
Ôi xác xơ bấy nhiêu chưa đủ
Mà yêu thương một tí đã thừa
Ai đã trao em những dối lừa
Ai đã bỏ em giữa cơn mưa tầm tã
Cũng trách em trách em vội vã
Cũng trách em đã quá dại khờ
(Huỳnh Minh Nhật)
Thơ tình cô đơn một mình: Cũng tại em
Thơ Tình: Cũng Tại Em
Gió đông về bên con ngõ yêu thương
Để cho em vấn vương trông ngóng
Vai em gầy áo em lại mỏng
Bàn tay lẻ cóng rét cô đơn
Em cũng muốn được giận được hờn
Hoặc chỉ là đơn phương trăn trở
Hãy cho em một lần thương nhớ
Bóng hình anh vô cớ nghe anh?
Trời đông lạnh ngắt khô hanh
Trong em như bức tranh một màu đen trắng
Nhớ nhớ anh những ngày xa vắng
Con tim buồn lẳng lặng chơi vơi
Bên khe phòng gió xuống lả lơi
Lá cuối thu tơi bời cuối vụ
Ôi xác xơ bấy nhiêu chưa đủ
Mà yêu thương một tí đã thừa
Ai đã trao em những dối lừa
Ai đã bỏ em giữa cơn mưa tầm tã
Cũng trách em trách em vội vã
Cũng trách em đã quá dại khờ
(Huỳnh Minh Nhật)
Thơ tình cô đơn một mình: Cũng tại em
HTML:
Nguồn: https://ocuaso.com/tho-buon/tho-buon-tinh-yeu/tho-tinh-cung-tai-em.html
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: